Mình phải làm gì để kiếm tiền và F5 cho bản thân?Hãy cho mình kinh nghiệm..
Xin chào mọi người,
Mình xin nói sơ về hoàn cảnh của mình nha, mình 26t , có 1 chồng và 1 con trai , sau khi ra trường mình có đi làm cho 1 công ty nhưng chỉ dc nửa năm là nghỉ rồi sau đó ở nhà kiếm việc và có baby luôn , ko dự định có nhưng trời cho nên mình cũng rất vui vẻ trong vai trò mới . Mình bị "tự kỷ ám thị" rằng sẽ ko ai chăm con và yêu con bằng mình nên từ khi sinh cháu đến giờ mình bên con suốt mà chẳng mảy may đến việc đi làm lại cũng ko nghĩ đến phải làm sao kiếm tiền vì chồng mình 1 phần rất giỏi giang ,nhanh nhẹn lại thêm phần bảo mình nếu thích thì cứ ở nhà chăm con và làm sao cho mình khoẻ đẹp là được... Thích quá phải ko các mẹ ,..thế là mình cứ lướt theo mà ko suy nghĩ gì hơn , đến giờ này khi con được 16th nhìn lại mình thì chẳng những ko đẹp hơn mà nhìn cứ già già lại hay mệt mỏi ( mẹ nào ở nhà chăm con thì chắc sẽ hỉu ,mình cứ bị cuốn theo nó, ăn,ngủ,đái,ị , phá, dọn, và còn suy nghĩ bao nhiêu thứ để con mình phát triển tốt, vui chơi hợp lý..) . Mà chắc cũng do tính mình ôm đồm nên ra thế này.
Sau sinh mình về nhà mẹ ở vì có bà phụ giúp nhiều thứ, còn chồng ở nhà chồng ( 2 nhà chỉ cách 5' đi xe) sở dĩ mình ko về nàh chồng vì ở nhà anh ấy rất buồn tẻ, ai ở phòng nấy , có bệnh nằm đó mà ko nói cũng chẳng ai hay, bố mẹ chồng dễ tính nhưng cũng đi theo là sự thờ ơ ,có khoảng thời gian mình dắt con về ở nhưng tối đến 2 mẹ con lại ngủ chung với giúp việc, chồng ngủ riêng 8-|..nên mình chả còn hứng thú gì khi ở bên đó .( nói thêm là tính chồng mình rất khô khan ,nhưng bên trong lại tình cảm, mình đảm bảo là anh ấy thương con và cũng lo cho mình lắm nhưng chỉ có cái mồm là toen toét,ko nói dc lời nào mềm mỏng)
Trong thời gian này anh mở cửa hàng riêng nên rất bận rộn , mình biết nên cũng ko dám đòi hỏi gì nhiều, vậy mà chồng cứ nói mình chỉ muốn làm cái mình muốn, giờ thì chẳng cần mình quan tâm nữa, lại còn bảo sau này nếu có nhiều tiền hay nợ nần chồng chất thì cũng ko muốn liên quan đến mình, thật sự mình ko hiểu tại sao, có hỏi thì chồng bảo " nếu hiểu thì đã hiểu, ko hiểu là ko hiểu " :-S (có ai như chồng mình ko?)
Bây giờ ngồi nhìn lại thì thấy hoang mang vô cùng các mẹ ạ, mình sẽ xin việc ra sao với tấm bằng kế toán mà đã nghỉ ở nhà hơn 3 năm ?? Mình ko biết sau này nếu có gì ko hay xảy ra thì mình sống thế nào và còn con mình nữa . Nếu ko đi làm dc liệu có việc nào phù hợp cho mình ko? mình tự thấy mình ko khéo tay cũng ko khéo mồm , chỉ dc cái thành thực , chưa ra đời nhiều nên kinh nghiệm sống còn rất ít, toàn là những hạn chế thôi , các mẹ có cao kiến gì về công việc thì chỉ mình với, kể cả kinh nghiệm khi đi làm hay trong cuộc sống nữa , cách tự thư giãn để sao mình vẫn đẹp mà chăm con vẫn tốt...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1