Mình năm nay 21 tuổi, là con duy nhất của gia đình nhưng chẳg may bố mình bị bệnh mất lúc mình 19 tuổi. Cuộc sống từ đó trở nên khó khăn..( vì lúc trước bố mình làm rất có tiền, khá giả nhưng khi bố bệnh thì gia đinh chạy chữa và coi như tiền bạc mất toan hết ).. Mẹ từ người sung sướng giờ phải đi giúp việc cho bà chủ, mình thì vừa tốt nghiệp. Cuộc sống thay đổi hoàn toàn từ khi bố mình mất, tất cả người nhà bên nội mình khinh rẻ 2 mẹ con ra mặt, mình bùn lắm. Mẹ mình còn cực hơn khi chẳg còn trong mắt gia đình bên chồng.. Nhà thì 2 mẹ con khôg có, mình và mẹ cùng gượng sống, tiền bạc rất khó khăn nhưng thật sự mẹ vui lắm khi biết nhà bên nội mình chia tiền, mẹ con mình có phần của bố nhưng bác mình lại quyết định đưa mình đi học nước ngoài, mình đã nói bác là mình khôg đi nhưng bác làm rất căng ( theo mình biết thì bác khôg muốn số tiền đó vào tay mẹ) mẹ mình thì về thấy tủi thân, khóc lóc khi tiền của chồng lại khôg được hưởg, còn bác thì thúc đẩy mình đi học 4 năm... Mình rất mệt.. Vì đã quyết tất cả nên mình rất nhớ mẹ... Gần đến ngày đi rồi, đêm nào cũng khóc.. Nhưng thật sự là áp lực vì tủi cho mẹ nhiều lắm! Giờ mình phải làm sao đây?


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone