Cả đêm không ngủ, hôm nay đi làm cũng suy nghĩ. Viết ra đây chia sẻ với mọi người.


Hôm qua đi ra ga mua vé cho người nhà, trong lúc đợi , con gái nhỏ mới 33 tháng chạy tung tăng trong phòng đợi. Mình đi theo sau con, tự dưng một ông kia khoảng ba nươi mấy bốn mươi, cầm điếu thuốc dí vào bắp tay con, mình trở tay không kịp, chỉ thấy lão dí 2 lần. Bất ngờ, vội ôm lấy con, con bé ngơ ngác xong khóc thét. Chưa kịp hỏi lão sao tự dưng lão bảo " thấy nó trắng quá, nhưng mà không sao đâu?!"


Điên tiết đứng dậy bộp lão 2 bộp. Cả nhà lão a lại rối rít xin lỗi.


Cả nhà đợi nổi khùng vì thương con bé. Nó cứ ôm tay mếu máo "sợ quá mẹ ơi". May mà chỉ đỏ ửng 1 vết. Chứ không rộp lên.


Sau này nhà lão mới bảo đôi khi lão như vậy. Chẳng biết nói sao nhưng lòng áy náy vì mình đã bộp người ta. Thay vì phải hỏi cho ra lẽ. Chắc lão không bình thường.


Nhưng lòng thấy áy náy quá.