Mình có nên quay lại với người yêu cũ sau 2 năm im nặng
19t9 chúng mình vô tình gặp nhau trong kì thì tốt nghiệp của mình. Mặc dù có vô tình gặp nhau vài lần nhưng k ai nói vs ai điều gì. Thậm trí mình còn không muốn nhìn mặt anh. Nhưng thực sự hôm ấy ánh mắt anh nhìn mình làm cho mình thực sự rất bối rối và hoang mang. Bao nhiêu tổn thương trong suốt khoảng t/g qua dường như không là gì vậy. Nhưng cảm giác của mk vẫn thật khó tả vẫn thấy thật khó để đối mặt vs anh. Khi ấy mình cũng không biết ý định của anh là gì khi nhìn mình lâu như vậy cho tới khi thi xong được nghe rằng anh muốn xin sdt của mình. Thực sự rất bất ngờ, rồi mk có nt trên facebook trách móc anh về những chuyện trong quá khứ, anh chỉ xl thôi và nói rất nhiều điều. Nhưng một khi đã mất hết lòng tin rồi thì mk khó àm tin tưởng trở lại. Nhưng vẫn suy nghĩ và băn khoăn về chuyện hai đứa. không biết là nên quay lại hay từ bỏ quá khứ. Thật sự rất khó khăn khi anh là thầy giáo của mình. Chỉ còn vài ngày nữa là tốt nghiệp thôi nhưng k biết phải đối diện vs anh ntn? vì ngay từ đầu anh là người đã gây đau khổ cho mình. Mình biết phải lmj đây
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1