Mình là người phụ nữ đã ngoài 35, đã có 2 đứa con gái và có công việc,sự nghiệp được coi là ổn định. Mình và chồng học cùng, yêu nhau rồi lấy nhau, hai bên gia đình đều không có vấn đề gì. Phải tâm sự thật với các mẹ, mình là từng ngoại tình trong tâm tưởng, mình cảm thấy quý mến, có nhu cầu trao đổi, nói chuyện với một người khác, tuy chưa đi quá giới hạn. Chồng mình sau khi biết chuyện đã rất giận dữ, cho rằng, mình phản bội và đã có quan hệ ... với người đó.
Sau một thời gian căng thẳng, hai vợ chồng vẫn sống với nhau, tuy nhiên rất mệt mỏi. Chồng mình thường xuyên chì chiết và đay nghiến về việc này, hầu như cách ngày hoặc ngày nào cũng nhắc lại, chồng mình giám sát mình 24/24, kể cả cơ quan hay ở nhà, chồng mình đặt ra rất nhiều yêu sách, mọi sự đảo lộn và mình cũng chấp nhận việc ấy. Tuy vậy, càng ngày mình càng thấy mệt mỏi, mình sợ rằng mình sẽ không còn khả năng chịu đựng tiếp được nữa, mặc dù mình đã rất cố gắng vì hai cô con gái nhỏ, và đặc biệt là cảm xúc đã ngày càng mất đi, nhiều lúc mình không muốn về nhà vì sợ phải gặp chồng mình, mình đã mất hết tự do, quyền tự do của một con người bình thường chứ đương nhiên không phải là việc liên quan đến tình cảm. Mình không biết mình còn cố gắng được bao lâu nữa, các mẹ hãy cho mình lời khuyên, mình có nên li dỵ không?