Em đang bức xúc quá nhưng không biết làm gì cho đỡ tức , tính em dễ bị chi phối bỡi lời nói người khác,em 25 tuỗi, hiện em đang du học sinh bên Singapore, em có người yêu là người sing,chúng em quen nhau gần 1 năm rưỡi và chuân bị đám cưới,mẹ em làm việc ỡ chợ,và những người ỡ chợ thì 1 nói lên 10 ,nói không thành có,ngày em đi du học họ đã k vui vì họ không nghĩ em được đi nước ngoài học rồi,người tốt thì gặp em luôn khen em giõi, người không tốt thì đứng xiã xói nói bậy"mấy con đi du học toàn làm đĩ hết" ,họ chẵng biết gì về em,đều lớn tuổi từ 40 đến 50 hết,em về nhà ra chợ chơi gặp ai em cũng chào hõi chưa bao gìơ tõ thái độ bất lễ,trước mặt họ cười nói nhưng không hõi thăm em làm gì học gì bên này,nhưng sau lưng đi buôn chuyện với người khác như biết rõ em làm gì bên này,bữa họ nghe tin em sắp cưới như cơn tức lên tân não,họ lại đi nói xấu nói bậy, họ nói "mấy con lấy việt kiều hay nước ngoài nó lấy xong nó cho ỡ nhà chứ sao mà bão lanh đi được,hầu hết nằm ỡ nhà chờ nó về thăm năm một lần,nó làm cho mấy phát rồi đi chứ qua đó không nghề nghiệp ai chứa rồi cũng làm đĩ thõa hết thôi"em không nghĩ ra là người lơn mà phát ngôn như vậy,mỗi lần mẹ em gọi thi lại kễ những chuyện thị phi đó em nghe,em là người có học,người yêu em chĩ hơn em một tuỗi, ỡ quê em có vài bạn lấy chồng việt kiêu hay nước ngoài lớn tuỗi thì họ nói"lấy vì tiền ham mấy thằng già" người yêu em trẽ thì lại nói"sao nó trẽ thế lấy về làm má nó hã" rồi còn nói "mấy đứa gái bây gìơ mấy ruỗng đầu ngũ với trai phá thai tè le rồi" trong khi họ cũng có con gái mà nói vậy,những người không biết em nghe từ 1 cái miệng dơ đó mà tin rồi đi bêu rếu, họ còn theo dõi fb, em mặc đồ rất kín,ngày đó em đi bơi em mặc quần sọt jean và áo bikini tắm nhưng em mặc một cái áo ren ra ngoài nữa, bạn em ai cung mặc bikini,riêng em không dám mặc,vậy mà họ lấy hình em đi khoe vãn chợ "xem này,con bé mặc đồ thế này,ăn choi thác loạn" sau nay em biết họ theo dõi fb em nên em block hết,rồi nghe nói nhà người yêu em về ăn cưới cã họ,dẫn em đi mua nữ trang nguyên bộ mắc tiền,sắm nhẫn cưới kim cương,như con ghen lên đến não,họ nói"nói phét lác,nỗ,cưới đi xem có đi qua đó được không,trăm đưa cưới trăm đứa ỡ nhà" vậy mà em sống ỡ đây em gặp quá trời người việt,họ đang kí kết hôn sống và làm việc bình thường,họ chưa từng đi du lịch nước ngoài một lần mà mỡ miệng ra như biết hết,em biết nói xấu nói bậy sẽ có quã báo sớm muộn nhưng điều là cô ấy còn đi buôn chuyện với những người không hề biết đến em,lợi lộc gì mà họ làm vậy????sao đời lắm kẽ ác quá mọi người ơi,mình mà thất bại thất nghiệp nằm nhà lấy chồng nghèo thì họ chữi ngu rồi khinh,lấy chồng có cũa tí thì ghen ăn tức ỡ,nói xấu biạ chuyện,ngay cã việc em đi học cung nói bóng gío qua làm đĩ trong khi biết em có người yêu và về thăm hõi cưới gia đình em rồi,em thực sự tức giận và buồn,em nên làm gì đễ vui lên và không suy nghĩ đây mọi người????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1