Chồng mình ở Châu Âu,đã làm giấy mời,mua vé máy bay,mua bảo hiểm cho ba mẹ mình sang thăm va du lich 3 tháng.Vậy mà mẹ mình xem lịch thấy ngày đi trúng vào mùng 5.Mẹ nói mùng 5,14,23 là xui lẳm,không nên ra khỏi nhà đi đâu cả.Mẹ nhất quyết không đi.mà mẹ không đi thì làm sao ba mình đi được.Chồng mình không thay đổi ngày được.vì không còn ngày nào khác để đổi mà nó đáp ứng ngày về đã cố định.
Không ai nói mà mẹ mình nghe hết.Tội chồng mình lo chạy tới chạy lui làm giấy tờ,lên lịch sẳp xếp công việc hết rồi.giờ mẹ vợ báo không đi.Tội ba mình mong chờ từng ngày đựợc sang thăm rể,sui gia và tham quan các nước Châu Âu.giờ lại vì mẹ mình mê tín.Mình phải làm sao đây???
Các anh chị nghĩ cách giúp mình với.xin cảm ơn nhieu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
kiếm 1 ông thầy tướng số có tiếng hoặc 1 ông sư có nghiên cứu sách số nói vào. Người uy về linh vực đó...
Mê tín khó bỏ lắm bạn ơi
Thôi cho mẹ bạn ở nhà
Ba bạn đi trước
Để đúng ngày rùi đi
Hay nói vậy nè
Xui là...