E đang rất khó xử k biết nên xử lý tnào, mong các ss giúp đỡ. E với a người yêu em, yêu nhau nhưng k đc sự đồng ý của cả 2 gia đình, khổ 1 nỗi là 2 nhà lại ở cạnh nhau, đâm ra rất khó xử. Mẹ a ấy vừa mới nhắn tin mắng e 1 trận tơi bời, hình như là còn chưa hết mức đâu, mới chỉ tầm thường thường thôi. E nhận đc tin nhắn mà k dám đọc vì tim đập chân run, e nói với a người yêu, a ấy khuyên e nên nhắn tin lại tỏ rõ quan điểm cho mẹ a ấy biết. Hix, tình hình tnày thì k khéo mẹ a ấy còn khủng bố e nhiều. E đang k biết nên im lặng hay nên đấu tranh nghĩa là cãi lại mẹ a ấy đây? Các chị cho e lời khuyên với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
May...
ừh, chị ấm ức...
HÌ hì ,...
Hai gia đình là hàng xóm, mẹ kế của chị dâu (mẹ chị...