Chào các mẹ,


Như tiêu đề, em 31 tuổi, công tác gần chục năm rồi nhưng chưa bao giờ em đi làm bằng xe của công ty. Em sắp phải chuyển công việc mới, cụ thể là ở F - Soft, phải làm việc tận trên Láng Hòa lạc, phải đi làm bằng xe của công ty. Em làm lập trình viên và nhà em ở ngay Cầu Giấy thôi ạ.


Các mẹ chia sẻ cho em những khó khăn và kinh nghiệm về tình trạng đi làm xa thế này với ạ, và cho em xin ý kiến xem có nên nhận công việc này ko, tuy lương ko cao lắm nhưng công việc được cái phù hợp với em.


Em chỉ sợ đi làm rồi mới nhận ra những khó khăn khi đi làm xa như vậy, rồi lại chuyển việc khác mệt lắm.


Cảm ơn các mẹ !