e mới biêt đên page.e đang bị strees nặng.mong mọi người giúp e vói ạ.gđ e bây giờ vợ chồng thì tình hình vẫn rât ổn ạ.nhưng côt yêu là ở BMC của e.hiện nay BMC e có kinh doanh buôn bán ở nhà cũng bận rộn bôn ba, ck e là kiểu như bộ đội(gần như đi xoa mù chữ cho vùng cao ạ),e hiện còn là sinh viên vẫn còn đi học(vì lúc e đang học thì co e bé nên về cưới,sinh con xong e tiếp tục đi học lại ạ),con của e hiện nay được 20 tháng rồi ạ,đang ở cùng BMC.ck e đi làm công việc hiện tại đã được hơn 1 năm rồi ạ,mức lương gửi về gđ là 7 tr.đ/tháng.nó dùng để chu câp cho e đi học mưc 1,5tr.đ/tháng và nuôi con. chuyện e muốn nói ở đây chính là hiện tại mức lương này hàng tháng của ck e được gửi về tài khoản của mẹ ck chư không phải là của e,tiền e được chu cấp cũng là lấy từ mẹ ck luôn.e cũng bảo với ck nhiều lần là e muốn giữ lương của a,a chuyển trực tiêp cho e,nhưng a ý không thể quyêt được, tât cả vẫn là mẹ ck e quyết,bà ấy bảo" b.giờ con còn đi học chưa nắm được tài chính,vơi mẹ còn nuôi con của bọn e nên bà ây cầm sẽ tiện hơn và tiền đó cũng xem như giữ hộ cho bọn e". e nghĩ nêu đã giữ hộ thì tại sao không có sổ sách rõ ràng phải k ạ.Co lần ck e gửi mẹ 10tr.đ làm sổ tiết kiệm để e sinh,mổ(lúc đo e mới mang bầu đk 2 tháng).nhưng e sinh thường có bảo hiểm nen chẳng mất bao nhiêu,số tiền 10tr kia xem như không đụng tơi,nhưng sinh xong thì chẳng thấy cái sổ nào cả,tiền cũng chạy đâu hết,từ đó không b.giờ e nghe nhăc tới số tiền đo nữa.E đã mắc 1 lần như thế nên lần này e nói ck nhiều hơn.nhưng chẳng nói được mà bà ấy còn làm qua hơn nữa ý.mà bà mẹ ck còn có cái tính ưa nịnh các cơ ạ,nhà e lại co thằng e ck chuyên nịnh bà ấy nên cậu ta được lòng bà ây lăm thích gì có nấy.thậm chí bà ây còn lấy tiền lương của ck e giấu cho nó ấy.Đên bây giờ bọn e lấy nhau cũng 3 năm rồi mà e chưa bao giờ biết cầm lương của ck là gì nữa,lúc nào bà ấy cũng bảo bọn e còn ở chung nên tiền làm ra cũng là của chung của bố mẹ cả.biết là BMC nuôi ck e cũng vât vả cả đời nhưng cũng không nên nắm giữ tài chính như thế khi mà a ý đã có vợ phải không ạ.e thì cái khoản kheo miệng thì e kem lăm ạ,nhất là nịnh người khác,e chưa làm bao giờ luôn ý.đến cách đây vài hôm bà ấy bị ốm mệt.e vơi ck e thì ở xa nên e nhờ me đẻ e lên chăm chau giúp e và đỡ cho mẹ ck hoặc đón chau về nhà ngoại (nhà bố mẹ e gần nhà BMC),nhưng bà me ck e từ chối khéo không cho mang chau qua ngoại.sau đó mẹ ck còn quay ra trách e không quan tâm bà ấy,không quan tâm con cái gì cả,bảo e đi học nhưng it về quê,không chịu về quê giúp bố mẹ gì cả,lười chảy thây ra,(e cứ khoảng 1 tháng thì về 1 lần,có khi không đên 1 tháng ạ),rồi quay ra trach moc than vãn với ck e,giận e. mẹ ck e thì thương cháu thì cũng thương cháu thật nhưng mà bà ây kiểu giữ cháu ấy,kiểu như lúc nào cũng cho rằng mẹ đẻ e không chăm cháu được chăm kém,nên thường không cho mẹ e mang cháu qua nhà ngoại đâu ạ,kể từ khi bé đã thế rồi,bây giờ chau lớn hơn chút thì thi thoảng mới cho đi thôi,mẹ đẻ e mua cho cháu cái gì thì BMC e cũng chê cả,cái gì của bà ây cũng tốt còn nhà ngoại thì đều chê,nhiều khi e ức chế lắm ý,kiểu bố mẹ e đã mất tiền mất sức mua cho cháu bằng tình thương mà chẳng nhận lại được gì lại còn bị chê này nọ,nhiều lần như thế e nghĩ bố mẹ e cũng buồn lắm nhưng sợ con gái mình(tưc e) khổ nên cũng chẳng bảo gì,cho qua hết.hôm rồi ck e mí có ý bảo bà ý rõ ràng tài chính ra sổ sách,bà ấy kiểu k muốn,giận dỗi thêm cái vụ bà ấy bị ôm ở trên nữa ạ,quay ra thái độ ghê lắm ạ,bảo "bây giờ chúng mày muốn riêng thì riêng ra,tiền muốn tiêu sao thì tiêu,con muốn gửi đâu thì gửi,tao k lo nữa".e thì không có điều kiện mang con theo vì vợ ck e mỗi đưa 1 nơi,mang con qua nhà bố mẹ đẻ e thì e cũng k muốn vi mẹ e cũng có bệnh trong người suc khỏe k tốt lăm ạ và e cũng sợ để bố mẹ đẻ e chăm nhỡ k hợp ý bà ta thì mệt lắm ạ,bố mẹ e thêm khổ.bây giờ e chẳng biết làm sao để mẹ ck e vừa tiếp tục trông con cho bọn e và e lại được cầm lương của ck ạ.làm vợ trong nhà mà không được cầm tài chính thì khổ lắm ạ.chắc mọi người cũng hiểu ạ.mong mọi người giúp e ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chuyện tiền của Chồng làm đưa cho mẹ thì nên nói với chồng bạn ạ. 7 Tr chỉ...