Mình đi lấy chồng được 3 năm, nay đã có 1 bé gái 21 tháng tuổi. Lúc lấy nhau chồng mình đã 32 tuổi, mình 27 tuổi. Nhà nghèo phải lo làm kinh tế nên bố mẹ mong mãi chồng mình mới lấy vợ, dưới chồng mình còn 1 em trai bằng tuổi mình và 1 chú kém 1 tuổi. Thế mà ngày mình có bầu được 4 tháng siêu âm là con gái, mẹ chồng mình đã bảo nếu đẻ 2 đứa con gái giống bà trên đấy (mẹ đẻ mình) thì cho chồng mình đi lấy vợ hai, mình bảo nếu chồng con cũng nghĩ thế con bỏ hẳn cho lấy vợ mới, chỉ sợ lấy về không đẻ được. Suốt thời gian mình mang thai ai hỏi thăm con dâu đi siêu âm con trai hay gái bà cũng dấu và trả lời siêu âm nó toàn nằm úp ko nhìn rõ. Cũng rất nhiều lần bế cháu bà cứ nói nghịch thế này là con trai thì tốt hay bảo mẹ sang năm sinh em trai nhé.
Mẹ chồng mình thích con trai đến nỗi lúc nào cũng tự hào vì mình sinh được 3 người con trai ko có con gái. Có ai tới nhà chơi mà họ chỉ có con gái là mẹ chồng mình hỏi họ: "Đẻ 2 đứa con gái thê chồng có chán không, có kêu ko?" Họ bảo chồng chẳng kêu ca gì mà lại thích thì mẹ mình lên giọng phản đối ngay, bảo là nói điêu, nói phét, hay làm gì có chuyện thế, khéo ông ấy có con riêng ở đâu rồi... Có lần mẹ chồng mình nói mình là sinh ngay đứa con trai có phải tốt ko. Bố chồng mình nghe thấy bảo "sinh con trai hay gái là do người đàn ông chứ do gì đàn bà" mẹ chồng mình cũng phán đối ngay, bảo làm gì có chuyện như thế. Lúc nào bà cũng cho rằng sinh 3 con trai là do bà giỏi, ai nói thế nào cũng ko tin (mẹ chồng mình 53 tuổi không biết chữ, ở nhà làm ruộng). Chú thứ 2 mới lấy vợ được 3 tháng chưa có bầu, chú út chưa có gia đình, không nghề nghiệp.
Bây giờ mình mới có bầu lần 2 được gần 2 tháng, vừa biết tin thì cái chuyện sinh con trai, con gái lại trở thành đề tài trong bữa ăn nhà mình (vợ chồng mình đi làm cả ngày tối mới ăn cơm ở nhà). Lần có bầu này là ngoài dự kiến vì vợ chồng mình tính để cuối năm mới có bầu, mà theo mình thì khả năng lần này là con gái vì quan hệ trước khi rụng trứng. Mình thì không quan trọng con trai, con gái, thậm chí mình còn thích sinh con gái hơn, mình cũng thấy thương hai những người thân là phụ nữ mà coi thường phụ nữ, lúc nào cũng coi con trai là quý. Chồng mình là con cả cũng thích có đứa con trai nhưng vẫn bảo sinh 2 đứa mà đều là gái cũng thôi vì quan trọng là mình nuôi con được tốt vì vợ chồng mình làm ăn cũng bình thường, gia đình thì kinh tế kém. Mẹ chồng mình với chú út lúc nào cũng nói chuyện phải sinh con trai, bà bảo sinh con trai thì có người cúng dài đời (lúc nào bà cũng lo chết không có cháu cúng) và ra ngoài chê người không ngại, chồng mình bảo chú cứ lấy được vợ rồi sinh con đi anh nhường trưởng cho. Bố chồng mình sức khỏe kém đã mất năm trước rồi, bà nội chồng vẫn sống, chồng mình phải lo rất nhiều việc. Giờ mới có bầu mà lúc nào cũng phải nghe chuyện này thì chắc thời gian tới càng căng thẳng. Không biết các mẹ có áp lực này không
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bây giờ để lay chuyển được suy nghĩ của mẹ chồng chị cũng khó như lên trời
nếu khi nào mẹ chồng chị còn nói...