Chào moi người,


Có ai đang mất động lực làm việc, cảm thấy chán đi làm..và còn hơn thế nữa, cảm thấy cuộc sống sao mà tẻ nhạt thế, không biết mình sống & phấn đấu vì cái gì nữa...cuộc sống đang bị chậm lại và lờ đờ...Ng ta mô tả bằng cụm "lack of motivation"...mình cũng kg hiểu rõ nữa.


Mình lại còn thêm cái bệnh lười kiếm tiền, lười làm giàu, chẳng mê tiền nữa...Thể dục thể thao, nghệ thuật, lướt web...đã thực thi đủ cả mà sao tinh thần chả khá lên được tí nào..Cố mê tiền cũng chẳng được, vì có mê tiền mới chịu khó năng động làm việc và đi kiếm tiền


Ai cùng chung cảnh ngộ nào...ai có kinh nghiệm thoát ra khỏi hoàn cảnh này bày cho mình với. Cảm ơn mọi người rất nhiều...