Chia buồn với bạn nhé, tớ cũng mất 2 lần rồi, 1 lần bị giật khi đi trên đường, mà ông xe ôm đèo tớ nhé, chứ tớ ko đi xe máy, lần thứ 2 thì vừa mất xong cách đây 4 tháng, đúng ngày cưới của tớ. Nhà tớ lúc đó vẫn đang xây, đã tương đối hoàn thiện, chỉ là chưa có khóa cửa và sơn nhà thôi. Tối hôm đó khách khứa xong thì tớ ngủ ở cái phòng đầu nhà ngay tầng 1, đóng cửa nhưng ko khóa nhưng tớ cũng ko thể nghĩ có thể mất được. Nhà tớ thì cũng tương đối rộng, bên cạnh và đối diện đều là họ hàng gần ( là chú và cô ruột), tối hôm đó rất đông nhân viên của nhà hàng cô tớ + họ hàng sang làm cỗ giúp cho nên thật sự tớ cũng chẳng biết ai lấy nữa ( những người sang làm giúp thì họ sang làm ở nhà chú ruột đối diện nhà tớ còn hôm đấy chỉ có tớ ngủ ở nhà tớ vì cạnh đó nhà tớ còn nhà bà ông nội cũng rất rộng rãi nên mọi người ngủ ở đó). Sáng hôm sau tớ tỉnh rất sớm, quờ đt mãi ko thấy đâu mới biết là mất, bần thần hết cả người, đt thì chẳng tiếc, chỉ tiếc bao nhiêu tin nhắn từ hồi hai vc tán tỉnh nhau tới lúc cưới mà tớ cũng chẳng dám nói với ai là mất trừ bố mẹ vì sợ mọi người đã đến làm giúp mình lu loa lên họ tự ái thì chết. Đến bây giờ bọn bạn tớ vẫn còn trêu là Lấy được chồng mất đt là đáng he he. Sau khi đi trăng mật về thì hai vc lấy tiền mừng mua một cái đt xịn hơn :D