Hom nay buồn wa mình mạo mụi tạo topic này để nói lên nỗi lòng đã theo mình khá lâu.minh ko đẹp lai map ú xấu xí vì lẽ đó mà suốt khoảng thời gian con gái mình chẳng có ai để ý theo đuổi cả,mình đã tự ti về bản thân ko dám ngẩng cao đầu nhìn mọi người,minh cố gang giảm cân nhin ăn tập td nhưng đâu lại vào đấy.cái xấu đeo đuổi cả vào cviec của mình can trở giao tiếp và mình thấy dường như xh này chuuộng hình thức chuộng cái đẹp hơn là bản chất con người.Rồi mình cũng lập gd...hú hồn nhưng oxa mình dường như ko biết ghen va chưa bao gio ghen mặc dù bọn minh tính luôn cả thời gian yêu nữa la 8 năm bên nhau.dg chong thì ko yêu thương con dâu và luôn nói rằng mình ko xứng với con trai họ dù mình đã có 1 be trai 12 tháng.Mọi người oi chẳng lẽ xấu là có tội sao?xấu thì minh ko có quyền được hp sao?ko co quyền thể hiện năng lực của minh sao?bế tắt wa.......mọi người giúp mình đi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
:Rose: Hoa cho...
_ Điều tự hào nhất khi chồng cưới được vợ là gì?
_ Em xinh đẹp.
_ Thế bây giờ vợ ko...
Trời không cho ai cái gì...
Công nhận, công nhận là đúng, hi hi
Tự tin gớm nhể :Laughing:
Dưng mà mình cũng thích nền ông phải đậm đậm 1 tí , ôm cho nó chắc ..........:Drooling:
Chị mà ko yêu thương, nâng niu bản thân mình thì ai sẽ...
Em cũng mập lắm chị,...