Cảm ơn các chị đã quan tâm bài của em. Em quẫn trí quá nên viết lên đây cho bớt khổ. Em nghĩ em bị trầm cảm từ ngày đám cưới tới giờ. Dù là hôm trước hạnh phúc vui vẻ, nhưng hôm sau ngồi nhà một mình em chỉ muốn chết. Em muốn nhảy xuống cầu thang, muốn cắt cổ tay... nhiều lần rồi. Em không nghĩ gì cả, chỉ thấy buồn quá, không muốn sống nữa. Nay lại gặp chuyện chồng ngoại tình, em càng muốn chết hơn. Em dầm mưa cả buổi chiều, đi lang thang như kẻ điên rồi lại về nhà. Giờ thì sốt, bụng đau quặn. Em gọi cho chồng nhưng chưa thấy về...


Tới khi em tỉnh lại thì thấy chồng đã về, đắp khăn cho em hạ sốt. Em bật khóc. Chồng vội hỏi có chuyện gì, vỗ nhè nhẹ vào lưng em an ủi. Em rất muốn hỏi tại sao anh lại làm vậy nhưng không thốt nên lời


webtretho