Mạn đàm: Ăn uống - ca hát - nhảy múa trong đám tang của người Sài Gòn
Mình định viết bài này để chia sẻ cùng các bạn - tập tục gì mà lạ đời thế nhỉ?! Mình định mở chủ đề này trong chuyên mục.. thư giãn nghe có vẻ hợp hơn. Nếu gọi đây là văn hóa e không phải, bởi văn hóa là hàm chứa cái đẹp, cái tinh túy và tinh tế. Sài Gòn cũng chỉ có 300 năm, không biết cái lệ này có từ khi nào? Mình thấy cái cách mà người ta ăn uống ca hát nhảy múa trong đám ma như thế ấy thì không sao hiểu nổi?!
Về góc độ xã hội sao chính quyền không tuyên truyền, khuyến cáo và vận động người dân cam kết thực hiện đời sống văn minh. Loại bỏ các thói quen xấu, các hủ tục phản cảm nhỉ?!
Các bạn chia sẻ cùng mình nhé! Có nên không khi tổ chức đám ma linh đình ồn ào và nhộn nhịp như thế?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ở SG có lẽ chính quyền nên yêu...
Chết là hết nên dù cha mẹ...
2. Có người quan niệm: Chết vì lý do khác thì coi...
thớt này!
Hồi mình mới chuyển từ HN...
Tuyết Mai
Ngộ Đạo Đất Trời
Ông Tư bị ung thư và biết chắc không thể sống lâu hơn sáu tháng. Ông bình tỉnh chờ...