Chuyện là em có chị gái năm nay 28 cái xuân xanh (sinh năm con gà - 81), em thì đã lập gia đình rồi nhưng chị thì chưa yêu lần nào, khổ cái chị em vừa học cao lại cũng cao theo chiều dài (1m63) nên đến giờ em vẫn bí chẳng biết mối mai thế nào. Chị em làm ở công ty kiểm toán nước ngoài, có bằng cấp của Anh, cao ráo, dễ thương, tính tình vui vẻ. Các mẹ có quen ai giới thiệu giúp em với. Em ở SG các mẹ ạ!
Hiện giờ cả nhà em đang rầu rĩ cả lên chỉ vì chuyện này, các mẹ giúp em với nhé, em cám ơn các mẹ nhiều lắm ạ :Rose: :Rose: :Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Gác cu cậu nhá! là chơi chim cu gáy đó!Tớ đã từng được mai mối với...
Làm mai, lãnh nợ, gát cu, cầm chầu
À này có một anh bạn của Ông xã sinh năm 1978...