Toi nam nay 28,lay chong dc 7 năm, ngta noi lấy chong cũng như chơi 1ván bài. Hên thi dduoc chồng mình thương, lo lắng, con khong thì cung như chỉ đẽ cho có để nối dòng.


Nhung ngay song ben gia đinh chong toi chua bao h la vui ve duoc ngay nào. Bao lau nay toi phải nín nhịn chịu đựng để vun vén cho cái gd.vừa phải nhìn thái do cua nguoi khác mà sống.chong tôi nguoi lúc nào cũng chỉ biết nhậu bê tha, ngày nào cũng phải uống bia mới 35 tuổi mà nghiện rồi. Luong làm lãnh dc cung chỉ đổ vào bia ruoi co bac.năm nào cũng phải bán này, bán kia để chạy tiền trả cho xã hội đen đòi nợ.đa vậy thì thôi đằng này còn lâm vào tệ nạn xa hội, cái tốt ko làm chỉ thấy ngày càng thêm tệ hại,dù bao lần tôi xin anh sửa đổi. Cung bao lần trả nợ. vừa cuối năm ngoái gia đinh nhà chồng muốn tống cổ cho đi nuoc ngoài đe thay đổi nhung hoc nghề ko dduoc bao lau thì đùng a bị bắc về tội chơi hàng ma túy đá trong khách sạn phải đi tù nếu không có tiền chung chi(nhiều khi len con anh con kề dao vào cổ tôi nếu khong đua tiền) Than tôi vua lo con vừa phải lo chồng mình , cay đắng sót xa tuoi nhuc e hề. roi còn phai cã hơn trăm triệu mà ngay nào giang hồ cung toi nhà xiết nợ, phai tron chui trốn nhủi.thế mà khi lo xong chi anh ra ngoài thì bao nhiêu ganh nặng, bao nhiu bực dọc vừa tiếc số tien tra nợ mà bao lần mẹ chồng tôi kiếm chuyện chửi bới đổ trút lên đầu tôi. Noi toi ko biết quan lý chồng mình. Thử hỏi lúc nào cũng dung túng va bao che benh vực .


Có lần tôi muốn chết đi. Song , bổn phận làm mẹ không cho phép.


Nhiều lần gia đinh nhà chồng cũng giục anh ly dị tôi. Va nhu vay sau mổi lần nhậu say anh lại lôi ra chì miết, miệt thị toi. Đã nhu vậy còn kiếm đủ thứ chuyện nói tôi đa chửi nguoi nay nguoi kia trong nhà. Nhà chồng thì nhiều chị em chồng, cứ đổ dầu vào lửa cứ toi bua cơm soi sỉa bóng gió,


Gia đinh mẹ toi khong khá gia cho mấy nhung được cái sống lúc nào cung vun vén cho con cái minh vo chồng đam am. Ngược lại nha ck luc nao cung muốn vo chồng toi ly hon. Chi rẽ chung tôi.luc nao cung chỉ biết sĩ diện gia thế, sợ mang tiếng xấu nhung bản chất vốn có còn gi nữa mà giấu. chắc kiếp trước tôi ở ác nen kiếp này phải lãnh nhu vay. Nguoi ngoai khong biết nhìn vào chắc tưởng tôi sung sướng va hanh phuc lắm. Khi co dduoc chong giàu có. Mấy ai hiểu được trong chăn có rận.


Cay đang sot xa chua bao h tha cho toi , nhu hom nay đây trong con say sin ảnh đã noi se ly dị toi với nhữg (noi những vì rất đông, nhà anh tới 12 nguoi con) anh em ba me ảnh, đa thế còn đặc điều cho tôi nói tôi giành nhà đoi quyền loi để chị anh vào chửi tôi, đứng truoc thực trạng đó không gi đau hơn và toi đa dong ý ly dị. Có thể con toi sẽ vat vả doi chút nhưng dù sao cung thoát dụoc cảnh ghẻ lạnh và hất hủi bao lâu, và mẹ con tôi bình an.


Bây giờ tôi cần mạnh mẽ hơn để .vượt qua cú sốc này.