Lươn lẹo, thoái thác trách nhiệm là cách bảo hiểm Bảo Minh đối xử với ai trót dại mua bảo hiểm của BM
Mình ở một nước thuộc châu Âu. Vừa rồi mình có làm thủ tục bảo lãnh người thân sang du lịch. Do không tham khảo kỹ nên đã mua bảo hiểm y tế du lịch nước ngoài của Bảo Minh (vì đại lý nó gần nhà và nó hót cũng khá hay). Lúc đó mình chủ quan không nghĩ rằng đi thời gian ngắn thế lại có thể bị bệnh tật gì cả vì các cụ vốn rất khoẻ mạnh. Nhưng mà khi xảy ra sự việc rồi thì mới thấy cách làm lươn lẹo, thoái thác trách nhiệm, sự vô lý trong việc thanh toán bảo hiểm cho người mua của Bảo Minh như thế nào. Mình đã chia sẻ vấn đề này ở mục khác, tuy nhiên MOD chuyển sang chỗ khác nên ít người tham khảo được, mình post lại bên này để chúng ta đặc biệt lưu ý vấn đề này để tránh gặp sự việc ức chế.
Coi như mình vừa cho bọn Bảo Minh 10 triệu để đỡ mua cái bực vào người các mẹ ạ (hừm)
Kể ra thì vô cùng dài dòng những gì mình phải làm để thu thập chứng cớ giấy tờ trong quá trình khám chữa bệnh cho người thân của mình. Xin nói luôn là bệnh viêm nhiễm đơn giản nhé.
Như đã nói, cứ chuẩn bị được giấy nọ, họ đòi giấy kia. Đến lúc cần bảo lãnh viện phí thì họ đưa ra lý do bác sĩ A "nghi ngờ bệnh mãn tính". Mình đã đòi bằng chứng lời nói của bác sĩ A về việc đó thì không Bảo Minh không đưa ra được. Trong khi tất cả các loại giấy tờ khám chữa bệnh của các bác sĩ khác nhau đều ghi là cấp tính và viêm nhiễm mà thôi. Việc họ không chứng minh được lời bác sĩ nói "nghi ngờ mãn tính" và cái cách cãi chày cãi cối trong khi mình có đủ các giấy tờ khác khiến gia đình mình nghi ngờ có sự lừa dối "lấy cớ để không phải thanh toán bảo hiểm".
Và mới đây họ phủi sạch trách nhiệm, bảo bệnh nhân thích thì tự chữa đi, thu thập chứng cứ giấy tờ cho bọn đại lý bán bảo hiểm để họ xem xét từ đầu. Oh my God, họ đang dùng thủ đoạn khổ nhục kế để khiến Người mua bảo hiểm chán nản, bực bội, mất thời gian để bỏ cuộc đây mà. Tổng công ty chính và công ty hỗ trợ SOS còn không giải quyết được vấn đề vì nó liên quan đến bác sĩ và bệnh viện nước ngoài huống chi cái bọn đại lý bán bảo hiểm.
Quả bóng được đá đi đá lại, ai phải thừa thời gian, đủ kiên nhẫn may ra mới dám đương đầu mà kết quả cuối cùng không lấy được tiền, số tiền mà lẽ ra mình phải được trả lại.
Thật là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Mình vẫn tự trách mình chủ quan không tham khảo kỹ. Cho nên các mẹ, các bố hết sức lưu ý vấn đề này nếu đi du lịch ra nước ngoài kẻo đến lúc cần giúp đỡ lại phải "do it youself" kèm theo vô vàn những thủ tục rắc rối và cuối cùng vẫn là "pay it youself".
Mình là mình thề, tẩy chay bọn Bảo Minh này và tốt hơn hết không dây vào hàng Việt.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tổng Công...