lâu nay em vẫn chỉ lang thang trên webtretho mấy mục ăn uống và đọc báo, giờ em mới gặp chuyện này,bức xúc quá nên lên đây xả :mad:
tình hình là kì này học khá nhàn, em lên mạng kiếm việc làm thêm,đã tham khảo qua thông tin của một số người để tránh bị lừa và qua trung gian linh tinh.Vì lịch học cũng khá lộn xộn cả sáng cả chièu em chọn việc này có vẻ khá phù hợp
nhân viên gấp dán phong bì thư xuất khẩu mang về nhà làm. nhận và trả sản phẩm theo tuần. lương trá ngay sau khi trả sản phẩm
được 1 chị có giọng rất chi là nhỏ nhẹ tư vấn một hồi nào là lương tháng 2 triệu rồi trả lương theo tuần và nhắc là qua văn phòng công ty ở
62 - Mai Dịch - Cầu Giấy
để tìm hiểu rõ hơn và kí hợp đồng.
Hôm sau em mang CMT đến được giới thiệu công việc là gấp phong bì giá 500đ/cái, sau một thời gian làm việc sẽ được gấp loại phong bì chất lượng tốt hơn tăng lên 1000đ/cái rồi đến 1500đ/cái. Chọn 2 hình thức là khoán 150 cái/ngày lương 2 triệu/tháng hoặc làm theo sản phẩm có thể đk bao nhiêu tùy ý với giá 500đ/cái, lấy sản phẩm theo tuần.Em sẽ phải đặt cọc
300 nghìn
vì mình sẽ cầm dụng cụ của công ty về làm,sau 3 tháng sẽ đc trả lại tiền . Em nghe thấy khá hay, quyết định thử gói 2 đk số lượng.Em được làm 1 cái hợp đồng và nộp tiền, hợp đồng ghi khoản phí đặt cọc sẽ được hoàn trả cho mình sau 3 tháng làm việc, nếu mình vì lý do gì không làm nữa thì sẽ mất 50% đặt cọc. Sau khi xong xuôi chị quản lý hẹn em chiều quay lại ,chị sẽ đưa lên phòng kĩ thuật lấy phong bì và hướng dẫn cụ thể.Em yên chí chiều quay lại.
2h30 chiều đến, một hội nhân viên đang chơi bài (chắc ế khách), bà chị ban sáng viết cho mình 1 tờ giấy giới thiệu đến
số nhà 90 phố hoàng sâm, đường hoàng quốc việt, cầu giấy, hà nội
để nhận phong bì và dụng cụ. Em bắt đầu sinh nghi là bị lừa,:Thinking: hỏi lại là sao lại đến đấy mà không phải ở đây, thái độ chị ấy tỉnh queo bảo em cứ đến có giấy giới thiệu rồi. Tiếp tục lóc cóc lên Hoàng Quốc Việt, trời thì nóng, đường thì xa, bực mình rồi đấy. Đến số nhà 90 gặp 1 chị béo khủng khiếp, chị ý nói là phải làm được ít nhất 100c/ngày, rồi lại bắt đóng 150 nghìn phí đào tạo, thử việc 3 ngày mối ngày 30 cái,trong thời gian thử việc thì không có lương.Sau đấy thì đưa em mấu phong bì, trời ạ cái phong bì xấu điên đảo còn không bằng cái phong bì bưu chính 200đ, thế mà chị kia bảo những phong bì này sẽ được chuyển qua đường hàng không giao cho các khách sạn trên thế giới.Có thằng ngu thì mới mua máy cái phong bì đấy, chỉ là tờ giấy A4 dán lại.Em hỏi là sao phải nộp 150k vì mình đã phải nộp 300k rồi, chị béo bảo vì mình chưa có kinh nghiệm, công ty cần hướng dẫn lại , vì mất công đào tạo nên phải nộp 150k, trời ạ hướng dẫn dán cái tờ giấy A4 thành phong bì mất có 5ph mà cung bắt đóng phí. Em hỏi là nếu bây giờ em không làm nữa thì sao , chị béo bảo như thế là em tự ý hủy hợp đồng và mất 300k, em xem lại hợp đồng thì thấy nó ghi rất tưởng rõ ràng mà mập mờ . Biết chắc là bị lừa rồi nhưng mình vẫn lấy giấy thử việc hôm sau quay lại.
Buổi chiều em đi cùng con bạn học trên Cầu Giấy, trước khi đi nó đã cảnh báo là bạn nó đã từng đi gấp phong bì kiểu này và bị quỵt tiền công.Híc ngu quá cơ, nếu mình đóng 150k thử việc thì nó có thể lấy cớ mình không đạt và không được trả lại 50 % tiền đặt cọc 300k ban đầu theo như trong hợp đồng.
Thế là mất 300k vì dại,công nghệ lừa đảo bây giờ rất tinh vi,thấp cổ bé họng, to đầu mà ngu, biết kêu ai giờ.
Em thấy trên này không chỉ có các mẹ mà còn có nhiều sinh viên như em nên mong các bạn hãy lấy em làm gương cho sự cả tin vào mấy cái việc làm thêm trên mạng này.
Công ty này đề tên rất lung tung, lúc Sao việt, lúc Đức Gia ,seach trên rongbay cái mục tuyển dụng sẽ thấy, mà công ty này tuyển từ lái xe đến nhân viên văn phòng, phát tờ rơi...trong khi cả 2 văn phòng thì bé tẹo độc 4cái bàn với 2cái máy tính,tuyển gì mà lắm nhân viên thế.Mọi người chú ý dù đề dưới hình thức nào thì thấy 2 cái địa chỉ
62.mai dịch.cầu giấy
và
90.hoàng sâm .hoàng quốc việt
,thì tránh xa ngay nhé, một xâu lừa đảo với nhau đấy.:Talktothe
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. phát tờ rơi
2. gấp phong bì
3. trực điện thoại
4. nhân viên bán vé máy bay với dán vé xe bus
mà sao...
Tuyệt đối chỉ cậy nhờ những trung tâm việc làm có uy tín của Đoàn, Trường, Hội SV,... hay các tổ chức lớn. Và nhớ, các nơi uy...
1 Đạp
1 Tát
=> trả tiền ông không?