Cảm giác bây giờ của mình là gì ư? Buồn, chán, thất vọng, tức giận và tuyệt vọng. Không biết nên đổ lỗi cho cái gì nữa! Mình vừa thất nghiệp, thất nghiệp một cách oan ức và... khốn nạn. Chuyện là trước mình có làm cho một công ty máy tính, công việc thì không liên quan tới ngành học và cũng không phù hợp với khả năng. Mình có ý định chuyển việc nên tuần trước mình có đi phỏng vấn cho một công ty. Công việc là làm biên tập cho một forum, thực sự thì mình khá thích nó. Vài hôm sau mình nhận được điện thoại của giám đốc công ty mời tới làm việc. Mình thật sự rất vui nên đã xin nghỉ bên công ty cũ để thứ 2 tuần sau đó bắt đầu đi làm chỗ mới. Nhưng mọi chuyện có ai ngờ, chiều chủ nhật, chính giám đốc công ty mới lại gọi cho mình và nói: công ty đang cần sắp xếp lại một số thứ, sẽ báo lại ngày đi làm cho mình sau. Lúc đó thấy mình cũng hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lo lắng người ta thay đổi quyết định, lo lắng người ta tìm được người khác hơn mình, lo lắng thất nghiệp... Nhưng mình cũng cố gắng chờ và 3 hôm sau - một lần nữa mình lại được đích thân ông giám đốc gọi đi làm. Nghe tin ấy, mình như trút được tất cả mọi gánh nặng của mấy hôm trước. Hơn tất cả, mình thực sự cảm thấy xấu hổ vì đã nghĩ không hay cho phía công ty. Ngày đi làm, mình mang theo tất cả nhiệt huyết và quyết tâm của bản thân, hy vọng đây có thể là nơi mình gắn bó lâu dài. Ấy thế mà giờ đây, mọi thứ sụp đổ khi sau 3 ngày đi làm, giám đốc lại nói là dự án forum tạm thời dừng lại nên mình phải nghỉ làm. Nghe những lời này từ chị trưởng nhóm, mình không biết phải nói câu gì. Im lặng! Mình chỉ biết im lặng mà thôi. Tất cả diễn ra quá nhanh, mình không biết phải làm gì nữa! Chỉ thấy cảm giác tức giận, thất vọng và cả tuyệt vọng dâng trào. Mình sắp phát điên mất rồi! Trong đầu mình 2 hôm nay còn nhen nhóm cái ý định trả thù công ty ấy nữa chứ! Trời ơi! Sao mình lại trở nên như vậy? Mình không hiểu mọi chuyện là như thế nào? Mình nghĩ đến 2 trường hợp: Một là có thể là do công ty khó khăn thật? Nhưng khó khăn thì sao còn đăng tin tuyển dụng làm gì chứ? Đăng rồi thì cũng đừng phỏng vấn và gọi người ta đi làm. Tư dưng đẩy người ta đến thất nghiệp, liệu còn có lương tâm không? Hai là: họ đã tìm được người khác hơn mình. Nếu vậy là do năng lực mình không tốt thế nhưng đã mở lời gọi người ta đi làm rồi thì phải có trách nhiệm với lời nói mình chứ? Trời ơi! Giờ chỉ biết đổ cho lòng người khó đoán. Làm sao để tìm việc trong giai đoạn cuối năm này? Làm sao để không phát điên đây????????? Chưa khi nào mình mong tận thế có thật như bây giờ!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Từ bỏ chỗ làm lương 8tr/tháng, gần nhà, chuyển đến làm việc tại 1 nơi cách...