Chào anh chị, em năm nay là sinh viên năm 3, nhưng không xác định được mình sẽ làm gì sau khi ra trường, rất năng nổ muốn tham gia nhiều thứ để tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên e không biết làm gì, tìm kiếm nhiều thứ rồi bị đơ. Bạn bè thì tham gia nhiều thứ, theo đuổi thứ họ muốn, em thì chỉ biết thụ động và suy nghĩ, hiện tại em chỉ biết học anh văn cho việc thi sắp tới, toàn ở nhà ( em là 1 người khá năng động )
Em bị như thế này khi là sinh viên năm 1, ra đời làm thêm bị va chạm, xảy ra chuyện thế là bị stress, hụt hẫng, khoảng 2 năm em mới bình thường lại và giờ thấy mình thay đổi nhiều. Mong muốn nhận được lời khuyên để có định hướng hơn cho tương lai của mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thực tế đi em. Xem điều kiện thực tế mình có cái...