Chào anh chị, em năm nay 25 tuổi. Em và người yêu lỡ có bầu được 6 tuần. Trước đây e có đi khám, bác sỹ bảo nên có con sớm vì kết hôn muộn sợ sẽ khó có con, nên khi biết mình có bầu em vẫn quyết định sinh đứa bé, chỉ có điều em băn khoăn chưa muốn kết hôn ngay nhưng người yêu thì rất muốn cưới. Em mong muốn cuối năm mới cưới vì hiện tại có rất nhiều thứ em còn phải lo và hơn nữa, gần đây em mới phát hiện anh ấy là người thích nói dối, ba hoa. Sau khi gia đình anh ấy biết chuyện, bố anh ấy có gọi cho em, nhưng thực sự khi nghe bố anh ấy nói em không thấy được tôn trọng. Bản thân anh ấy suy nghĩ còn trẻ con, cộng thêm gia đình anh ấy như thế, em thực sự chưa sẵn sàng để cưới. Chuyện kết hôn em rất coi trọng vì đó là chuyện cả đời, nên em sợ khi em chưa đủ niềm tin vào anh ấy mà lấy thì cuộc sống sau này sẽ có nhiều bế tắc. Liệu em có nên cứ thế chưa kết hôn vội và sinh con, nếu qua 1 thời gian, em cảm thấy anh ấy là chỗ dựa cho em rồi mới kết hôn có được không ạ? Liệu như thế có ích kỷ không ạ? Nhưng em sợ kết hôn mà trong lòng chưa thực sự muốn thì sau này sẽ hối hận.


Mong anh chị cho em xin lời khuyên lúc này ạ.