Chào cả nhà, em có chuyện này muốn nhờ cả nhà tư vấn. Chuyện của em hơi dài mong cả nhà cố gắng đọc và thông cảm hộ em. Em năm nay 27, chồng em 28. Hai nhà cách nhau 1 cây cầu. Từ lúc quen và đăng ký kết hôn đến bây giờ được gần 2 năm. Trước học chung trường nên cũng biết sơ sơ về nhau rồi. Chồng em là công an huyện ở quê còn em lúc quen và bắt đầu yêu anh ấy thì e đang làm ở Hà Nội. Lúc mới yêu mẹ chồng và các chị chồng em phản đối kịch liệt. Bà còn sang làng em nói xấu và xúc phạm em đủ điều. Chửi em là con đĩ con cave, nói em rút ruột của anh ấy. Mà thực ra công việc của em không được cao quý như anh ấy, nhưng em tự kiếm tiền bằng đôi tay, còn kiếm được nhiều tiền hơn anh ấy nhiều. Chồng em thì lúc mới yêu em cũng đa thú nhận đang nợ nần rất nhiều, sổ lương đang cắm trong ngân hàng. Tháng nào lĩnh lương cũng bị ngân hàng trừ hơn một nữa. Quen anh ấy, yêu anh ấy em sắm sửa cho anh ấy không thiếu thứ j. Thấy anh ấy gầy gò em lên kế hoạch tăng cân và mua cho anh ấy đủ loại sữa, băt anh ấy ăn nhiều cơm. Từ trước anh ấy chỉ nặng 63kg là cao, từ khi yêu em anh ấy tăng lên tận 75kg. Lúc nào anh ấy cũng ngọt ngào bảo yêu em anh thấy mình trưởng thành hơn, ít tụ tập với bạn bè hơn, có động lực hơn trong mọi việc. Ấy vậy mà mẹ anh ấy trù em chết sớm, nếu muốn lấy vẫn cho lấy nhưng về hành hạ em chết để anh lấy vợ mới thì thôi. Nhiều lúc muốn buông tay cho rồi nhưng anh ấy luôn động viên em và còn ngồi giữa đại gia đình em và hứa sẽ luôn yêu thương che chở bao ve cho e suốt cả cuộc đời. Gia đình em cũng đã nhieu lần khuyên em từ bỏ nhưng thấy tình yêu của bọn em mãnh liệt quá nên rồi cũng ủng hộ. Anh ấy bảo em nghĩ việc ở Hà Nội để về quê xin việc làm cho nó gần nhau. À mà chồng em hiền lành thật thà lắm. Hj sau khi em về quê hơn 1 tháng vẫn chưa tìm dc việc. Chồng em lại bảo em vào Sài Gòn làm việc 1 vài năm rồi về cưới vì vào đó công việc luôn sẵn sàng với em. Em lại khăn gói vào sài gòn sống cùng anh chị và đợi việc để đi làm. Dc hơn 1 tháng ở trong đó anh ấy lại bảo em về, rồi em lại về( lúc này anh chị em đã rất giận vì anh chị mất công đi xin việc cho em mà em lại về). Về quê hơn 2 tháng xin mãi cũng k dc việc anh ấy lại bảo em đi đăng ký kết hôn rồi bảo em chuyển hộ khẩu vào vũng tàu để anh ấy có lý do vợ sống trong đó xin chuyển công tác vào đó cho dễ. Sống xa gia đình anh ấy để em bớt khổ. Ấy vậy mà lúc em chuyển vào trong đó anh chị của em lại một lần nữa mất công chạy việc cho em, hộ khẩu đã chuyển rồi, em đã vào trong đo được hơn 3 tháng rồi anh ấy lại bảo không vào nưa va nois chia tay có tức không chứ? Em hỏi lý do thì anh ấy bảo anh không vào đuoc em có về dc thì về. Chẳng lẽ đằn ký kết hôn rồi giờ lại ra toà li hôn nên em lại ngậm đắng nuốt cay mà về. Về quê em đã đánh liều sang nhà anh ấy, mẹ anh nói muốn cưới thì cho cưới nhưng phải đợi hai năm nữa, và em phải xin dc việc tử tế kiếm dc tiền mới cho cưới.( trước mẹ anh ấy đi rêu rao khắp làng là chỉ cưới ai làm ngân hàng hoặc công an cho anh ấy còn lại thì không ai có cửa bước chân vào nhà, nhà anh ấy 7 người con có mỗi anh ấy là công việc ổn định, đẹp trai học giỏi). Quên chưa nói tính em nóng nảy lắm. Tức là nói không tiếc lời nhưng nói xong lại thôi. Lúc mới yêu em cũng nói trước với anh ấy roi anh ấy bảo chấp nhận được, chịu được và dù thế nào cũng k bỏ em. Thỉnh thoảng cãi nhau em cũng có nặng lời với anh ấy nhưng một lúc hai đứa lại bình thường. Lại nói đến sau khi về quê cho đến nay em chưa tìm được việc gì ổn định, cách đây 2 tháng em và chồng cãi nhau to vì cái tội anh ấy lập zalo moi mà dấu em, em hỏi còn chối( trước đây từng thề không vào zalo hay face nữa vì không muốn em phải suy nghĩ). Không nói chuyện với nhau nguyên một tuần, sau đó em nhận được tin nhăsn của anh ấy bảo sống với em như địa ngục em không trả lời. Ngày hôm sau em thấy bạn anh ấy cho ảnh lên face trong đó có anh ấy. Anh ấy và nhóm bạn đi biển chơi, biển này gần nhà em. Từ cơ quan anh ấy về biển này gan 60km phai đi qua nhà em và nhà anh ấy. Vậy nhưng anh ấy không thèm vào nhà em cũng không thèm vào nhà anh ấy. Hôm sau em gọid diện hỏi hôm qua anh đi đâu, anh bảo anh ở cơ quan. Em hỏi cơ quan anh trên rừng mà sao cũng có biển? Lúc đó anh ấy mới thú nhận là về đi chơi nhưng không vào nhà. Em và anh ấy lại có một cuộc chiến nãy lửa tiếp. Em đang tức đang trên đà vừ khóc vừa chưi cho đã mồm thì anh ấy tắt máy bảo đang nhậu với bạn đung có làm phiền. Em gọi liên tục anh cũng không nghe nữa. Em gọi vào số bạn anh ấy rồi lại cãi nhau ở đó tiếp. Bạn ấy có nói là đang nhậu có gì nói sau em cũng không chịu. Nhưng sau rồi em cũng k gọi nữa k làm phiền nữa. Tối hôm đó anh nhắn tin bảo đừng nói gì vào lúc này nữa để một thời gian suy nghĩ. Hai tháng trôi qua không gặp nhau, k nói chuyện. Trong 2 tháng đó em xin dc làm kế toán 1 công ty xây dựng. Sáng sớm ngày đầu tiên đi làm e nhận dc tin nhắn đòi li hôn của anh ấy. Em hẹn gặp nhưng anh ấy từ chối. Nhưng em nói lý cuóii cùng anh cũng chịu gặp. Gặp nhau em hỏi lý do anh bảo không chịu được em nữa, hết yêu em rồi. Em khóc và bảo anh em có j sai thì anh dạy lại em. Mình đâu phải trẻ con nữa muốn thì dắt nhau đi đang ký, không muốn thì li hôn. Anh bảo để anh suy nghĩ rồi anh ra về. Tối hôm đó anh làm đơn luôn giờ đã gửi về đây cho e rồi. Em đau quá chán quá nên xin nghĩ việc luôn. Khi biết chuyện cả nhà em nhắn tin gọi điện muốn gặp anh ấy để nói chuyện nhưng anh ấy không nghe máy, không trả lời tin nhắn. Mẹ em còn nhắn tin như cầu xin để được gặp anh mà anh cũng không trả lời. Em gọi điện khóc lóc van xin anh nghĩ lại thời gian qua em đã vì anh như thêa nào mà nghĩ lại. Nhưng anh vẫn cương quyết li hôn. Giờ em phải làm sao đây??????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1