Tình hình là bây giờ chính thức xác nhận dịch vụ của Kerry TTC (tên cũ là Tín Thành) thật là kì cục. Gửi hàng thu hộ ra Hà Nội, người ta nhận hàng từ đầu tuần trước rồi mà không thấy ai thông báo em ra nhận tiền hết. Chờ tới giữa tuần coi sao, ai ngờ im re. Đi qua chi nhánh, nó nói đã thông báo cho công ty, chờ 2 ngày nữa là nó gọi điện thoại qua lấy. Vậy mà cũng không thấy ai điện thoại. Bực mình quá gọi thẳng lên bộ phận CSKH thì nó đưa sđt chuyển qua bộ phận thu hộ. Tiền đâu không thấy mà nó trả lời "Hệ thống bị lag nên không check được. Chị gọi lại sau"


Thế này thì giống như lừa tình nhau rồi các Mẹ ạ :'( Thấy nhân viên chi nhánh nhanh nhẹn nhiệt tình lắm mà cái công ty này thì em không đỡ nổi >___< có mấy trăm nghìn thôi mà từ lúc chuyển hàng cho đến giờ cũng được sắp 1 tháng rồi. Chiều nay mà TTC báo nghỉ lễ 30/4 1/5 nữa là coi như em tiễn biệt Kerry luôn.


Cái bưu điện gần nhà chảnh mà chắc hơn nhiều -____-