Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ít nhất, các mẹ còn có chồng bên cạnh....em ghen tị quá!
Em gửi con bên ngoại roiphu7o5fr5t7 với chồng :D
Mẹ cho em xin cái link thông tin chương trình để em đăng ký , âm thầm đi theo xem có phải chỉ là ngắm gái thôi hay là đi... Xem thêm
Cuối tháng này thì em nghe nói có ASUS EXPO và Computer EXPO thôi , ở đó đúng là đa số con trai đi , đi để thưởng thức công... Xem thêm
Mẹ thật là hạnh phúc , được đi với chồng ngày lễ , em thì ở nhà 1 ngày 1/9 với bé vì chồng nói là đi đâu xem triển... Xem thêm
Như tít ạ , các mẹ có thể cho em tham khảo ý kiến , nên đi đâu với chồng vào dịp lễ này ạ :xEm xin cám ơn... Xem thêm
Ý em là gửi con bên ông bà , rùi 2 vợ chồng đi riêng với nhau :))
Lễ 2/9 được nghỉ những 3 ngày (đối với cơ quan không làm việc thứ 7), ra đường đông lắm, em thì sợ mấy nơi ồn ào chật chội nên... Xem thêm
Từng cơn gió heo may đầu mùa thổi hun hút đến tê người khiến bầu trời đêm miền sơn cước càng trở nên não nề, ảm đạm,...
Đối với tôi, một lần quan hệ với gái là đủ làm cho tôi cảm thấy ghê sợ, không muốn nhìn thấy anh.
Tôi tròn 40 tuổi, có công việc, thu nhập ổn định, tự chủ tài chính. Chồng hơn tôi 4 tuổi, công việc và ...
Trước đây mình cứ nghĩ người nhạy cảm như mình không bao giờ dùng được nến thơm, vì cứ mua mấy hũ nến vài chục nghìn trên mạng về thắp là nửa tiếng sau đầu đau như búa bổ, ngực nghẹn lại rất khó chịu....
Các chị hãy khắc ghi câu này nha !!! HAppy Wife, HAppy Life !!!
Hãy yêu chính mình trước, đầu tư cho mình trước ! Học cách đón nhận trước khi yêu người nha !!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ ơi ! Mẹ đừng có bi quan , hãy tìm cho mình những người bạn , tiếp...
Ý em là gửi con bên ông bà , rùi 2 vợ chồng đi riêng với nhau :))
À, nhưng...
2 vợ chồng cũng còn lãng mạn tình tứ quá nhỉ :))