Tôi- một người phụ nữ 33 tuổi- lấy chồng được 4 năm trước khi nghĩ là mình đã ế. Một viễn cãnh lấy chồng chỉ cần tìm hiểu tính tình chồng thế nào?... sống có phù hợp với mình không ? Sai. Người mà chúng ta cần tìm hiểu là bố mẹ chồng cơ (nếu bạn ở chung nhé). Tôi như thế đó. Chồng tôi và tôi nói chung chẳng có xích mít hay ko hiểu gì về cuộc sống của nhau. Mấu chốt là do Bố chồng tôi không thích tôi. Ông có tiêu chuẩn con dâu và tôi thì không đủ cái tiêu chuẩn do ông đặt ra. con dâu thường vất vả vì mẹ chồng còn tôi thì lại gặp phải Bố chồng gay gắt. Lý do ư? có chứ. Vì gia đình tôi ko có tiền và địa vị để ông có thể nở mày nở mặt với thiên ha. KHông thể đi khoe con dâu tôi có mấy căn nhà khi có người hỏi đến. Và vì tôi chưa thể đẻ cho ông 1 đứa cháu nội. Nhưng... tất cả những điều đó không phải tôi mong muốn. Tôi không thể lựa chọn mình sinh ra trong hoàn cảnh nào. Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày chứng minh tôi không về làm dâu ăn bám. Tôi vẫn ngày ngày đi làm kiếm tiền dù không nhiều nhưng cũng đủ trang trải chi phí cá nhân. Tôi cũng đau khổ vì chưa thể làm mẹ...hằng ngày.


Về cuộc sống làm dâu của tôi ư? Vì việc cá nhân nên mẹ chồng tôi vắng nhà dài hạn. Tôi hằng ngày vẫn đi làm, tan làm là về nhà cơm nước cho Bố chồng, chồng tôi thì tối khuya mới về vì làm công trình. Thế đấy. Ngày nào cũng như ngày nào không có thay đổi. Tôi sống một cuộc sống không bạn bè... ko dạo phố.. ko cafe.. không thảnh thơi tám chuyện... Thời gian để dành co bản thân chắc cũng chỉ là sao khi cơm nước, rửa chén,don dẹp...cũng là sao 8h tối!!!.


Nhiều khi tôi nghĩ. Lấy chồng để làm gì???. Sao tự nhiên từ 1 người tự do trở thành 1 con giúp việc không công. Hậu hạ người xa lạ mà chẳng thể mang 1 tiếng thơm nào??? Có người sẽ nói " bố mẹ chồng" cũng là bố mẹ mình chứ có phải người xa lạ??? Không có đâu. Con dâu là con dâu. Ko thể thành con ruột. Tôi sinh ra không phải chỉ có tác dụng là chăm sóc người khác. Tôi cũng cần được thương yêu và chăm sóc. Giờ hỏi ra chưa chắc bố chồng tôi biết tôi thích ăn gì nhất và không thích ăn gì. Trái ngược hoàn toàn với cách ông lo lắng cho người con rể là kiến trúc sư việt kiều Úc.


Vì thế. Nghèo là 1 cái tội. Dù cho là người trong nhà cũng nhìn nhau bằng tiền. Có tiền.. sẽ có tiếng nói. Đừng nói rằng bạn sẽ cố gắng chứng minh... Quên chuyện chứng mình đi. Vì bạn chỉ phí công phí sức. Hoặc giả bạn có thể chứng minh. Nhưng khi mọi người công nhận điều gì đó có lẽ bạn đã gục gã.