Em nói thật là: kinh tế nhà E cũng khá (đây là theo vùng quê E ở thôi, chứ so với các mẹ ở thành phố thì E thuộc loại nghèo thôi).
E có 1 con lợn nhựa, em hay nhét tiền vào để làm từ thiện. Mỗi hôm nhét vài nghìn thôi ạ. Hoặc có vụ j trúng mánh lại nhét vài trăm ạ. cứ 1 quý e mổ lợn làm từ thiện 1 lần ạ. (Em nhờ bà nội Xíu gửi cho thầy chùa để làm từ thiện, vì nghe nói thầy chùa có nuôi mấy ngừoi bị chất độc màu da cam ạ).
Nên nếu chưa có ai lập quỹ từ thiện, thì E xin lập ạ.
ban đầu E xin góp 1tr ạ, vì E nghĩ Em nhét cũng được khoảng ngần đó ạ.
Ai cầm quỹ cũng được ạ.
Mục đích của quỹ là: giúp trẻ em nghèo mà ko có tiền chữa bệnh ạ. Mẹ nào ở HN hoặc SG liên hệ, và khi quiỹ lớn lớn hội sẽ gửi giúp đỡ 1 lần ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Smod5
mang tiếng quá.