Em không biết có phải không nhưng em cảm thấy bố em có người phụ nữ khác ngoài mẹ em, bố em đi làm xa nhà và người phụ nữ kia làm cùng chỗ bố em, người phụ nữ ấy có 2 đứa con và đã mất chồng. Giờ em phải làm thế nào để vẫn giữ được mái ấm gia đình và để bố và cô kia chấm dứt với nhau.Các chị cho em lời khuyên với ạ. Em có nên nói chuyện với cô kia ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bố em chưa già như bố chị nhưng bọn em cũng có nhiều pha xấu hổ...
Quan điểm của anh chị em mình là: ông làm j bên ngòai là việc của ông, nhưng về nhà cớ...
Mình có chuyện gia đình, rất mong nhận được sự chia sẻ, tư vấn của các bạn.
- Bố mình năm nay...
Xong một hôm nào đó thử tìm...