Làm thế nào để có tinh thần lạc quan, tích cực với cuộc sống!
Em nhận thấy Phụ nữ có đủ nỗi khổ: chuyện gia đình, chồng, con, công việc...Và người phụ nữ nào cũng sẽ phải thốt lên: Làm phụ nữ sao khổ quá!
Nhưng em nhận thấy, ngoài những nỗi khổ do điều kiện khách quan gây ra thì phụ nữ còn thường tự làm mình khổ thêm vì hay suy nghĩ, hay lo lắng, đôi khi nhìn mọi việc ở khía cạnh tiêu cực vv...khiến cuộc sống và tâm hồn không được bình yên. Vì thế mới có chuyện nhiều chị gia đình, công việc, chồng con ổn thoả hết nhưng vẫn thấy cuộc sống buồn nản, vô vị. Hoặc nhiều người vì những chuyện xích mích nhỏ thường xuyên sảy ra trong cuộc sống mà cảm thấy đau khổ, stress vv...
Bản thân em cũng là một người như vậy. Hay suy nghĩ, dằn vặt vì cả những chuyện to và nhỏ, có tác động ngắn hạn hay lâu dài vv...Em cũng nhận thức là mình phải tự tin, lạc quan, nhìn nhận sự việc thoáng hơn, tích cực hơn...thì mới có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Cái này nó ăn vào tính cách rùi thì phải. Vì vậy em lập topic này, mong được các mẹ, đặc biệt là các mẹ mạnh mẽ, lạc quan, chia sẻ xem làm thế nào để vực tinh thần mình dậy những lúc khó khăn hoặc không hài lòng trong cuộc sống. Làm thế nào để suy nghĩ thoáng hơn, bới ưu tư suy nghĩ đi để cuộc sống luôn đẹp đẽ và tươi sáng:).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đôi khi thấy buồn chán, tớ lại tham gia làm từ thiện. Dù mình cũng chẳng dư dả...
Mình cũng...