Làm sao để vượt qua được nỗi đau quá lớn khi mất người thân yêu
Chồng mình qua đời vị bệnh ung thư quái ác, 2th trôi qua nhưng nỗi đau không giảm mà dường như ngày càng tăng lên, mình đã cố tìm cách để hướng tâm về điều khác bằng cách niệm Phật, nghe pháp thoại.... nhưng mọi sự cố gắng đó chưa mang lại kết quả, mình chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật là mình đã mất anh ấy :(. Giờ đây làm gì, bất kể lúc nào mình cũng nhớ đến hình ảnh của anh ấy, mỗi khi thức dậy sau 1 giấc ngủ là 1 cảm giác hụt hẫng, tuyệt vọng vô cùng, lúc nào cũng nghĩ đáng nhẽ giờ này anh ấy phải đang làm việc ở công ty, đáng nhẽ giờ này anh ấy phải đang làm gì....., bao dự định, ước mơ ấp ủ chưa kịp thực hiện thì số phận nghiệt ngã đã không cho anh ấy cơ hội thực hiện. Mình bị ám ảnh bởi ý nghĩ con nhỏ lớn lên không có sự yêu thương dìu dắt của bố, và cứ như vậy suy nghĩ này nối tiếp suy nghĩ kia khiến mình vô cùng tiêu cực. Mình thực sự đau khổ quá, và cũng lo cứ như này mình ko thoát ra được sự khổ đau dễ dẫn đến trầm cảm. Có bố, mẹ nào trong hoàn cảnh này cùng chia sẻ làm cách nào để sớm chấp nhận được việc này không?