Em năm nay 19t r mà nhát lắm. Mất tự tin nữa. Ko hiểu sao mà sợ người lạ lắm, mỗi lần nchuyện w người lạ là hay run, lắp bắp, rồi cứ cảm thấy bị sao sao đó các mẹ à. Vì tính như zị nên em có ít bạn lắm. Em thì lại ko hoạt bát, nhanh nhảu mồm miệng nữa. Cứ cảm thấy nhanh nhảu mồm miệng cứ lanh cha lanh chanh kiểu j ấy, lại thấy ko tự nhiên mà giả giả nữa. Nên gặp ng lạ cứ im im. Trong lớp cũng chơi với vài đứa à. Mà đã wen r thì em nói như sáo=)). Tính em kì vậy đó, ko biết sao nữa :( chắc em bị tự kỉ r quá huhuhu. Đi làm part time mấy lần mà cứ bị đuổi vì chậm chạp, ko nhanh nhẹn. Các mẹ giúp em với. Em còn học chuyên ngành ngoại ngữ nữa mà ko dám nc chắc tiêu ạ :(((