E ko biết để ở chuyên mục này đúng không, nhưng vẫn mong các chị/các mẹ thông thái giúp đỡ. Chuyện là thế này. E có cô bạn cực thân, chơi với nhau từ lúc còn thò lò mũi xanh. Nó lấy chồng, cuộc sống không bình an. Trong lúc không bình an ấy, nó quen một anh bằng tuổi, anh này nói với nó là chưa có vợ. Bằng chứng là nó đt cho a ý bất cứ khi nào nó muốn kể cả 12dem, thường xuyên đến cơ quan a ý và gặp gỡ bạn bè của a ý và có xxx . một lần vôcùng tình cờ nó gặp một người cùng quê với a ý mới biết là a ý đã có vợ và có con. Nó buồn lắm, không phải vì a ý đã có vợ mà là vì a ý đã lừa dối nó. Nó nói với a ý điều nó biết và không gặp thêm a ý một lần nào nữa. Khoảng hơn 01 năm nó ko gặp a kia nhưng thời gian gần đây nó nói với e là nó có gặp lại a kia, nhưng chỉ là xã giao thôi ko có gì khác. Nó kể là tuần trước a ý có vay của nó 10triệu đồng, hẹn trả trong vài ngày, nhưng đến hẹn trả a kia cứ khất lần, hứa hẹn nọ kia nhưng ko trả, đến hôm này thì tắt máy hẳn ko liên lạc đc. E kể lể hoi dài dòng, mục đích là để các chị/ các mẹ thấy chi tiết để đưa ra cách để đòi tiền ông này. 10tr với ai cũng lớn, với nó còn lớn hơn vì nó một nách là con một nách là bố mẹ già. Mong nhận được sự giúp đỡ của các mẹ