Em không biết post bài vào mục này có đúng không? Vì đây không phải là tâm sự chuyện tình yêu của em. Chẳng là em là girl nhưng khá nóng tính. Lúc vui vẻ không sao, cười nói huyên thuyên, cực thoải mái, vui tính và đáng yêu. Lúc em vui, em hay nghĩ ra nhiều trò để chơi, làm vui mọi người xung quanh. Nhưng mà... Hic, em rất khó giữ bình tĩnh và khó kiềm chế mình. Nói thẳng là nhiều lúc tức lên là em rất cục tính (ôi, xấu hổ quá!!!) Em muốn sửa nhiều lắm rồi mà cảm giác nó như cái tính của mình, lúc tức lên rồi là đầu óc chả nghĩ gì được nữa. Nói năng lung tung và cái mặt em nhăn nhúm vào trông xấu tệ hại :(( Em thấy khá là nguy hiểm, nhận thức được mà sửa mãi không hết. Vì là con gái, em cũng muốn giữ nhà cửa yên ấm... Có anh chị nào có cách gì bày em với ạ. Làm sao để đằm thắm và dịu dàng hơn ạ?