E chào cả nhà. Tình hình là e vướng 1 pà chị trong công sở, khá là khó chịu và e muốn nhờ các cao thủ chia sẻ với e. E cảm ơn:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
E tuổi đời còn trẻ, làm việc trong cq Nhà nước ( tức là nhàn ạ, đặc điểm chung hầu hết cq NN là thế ah:Smiling:). Cq e có 1 pà sn 80, vào trước e 2 năm thôi, zưng rất là tinh tướng,tỏ ra ta đây trên tiền ( mặc dù nhà bth ạ)
Bà ấy hay xỉa mọi ng, nhất là đứa mới vào như e ( e vào cũng được gần 2 năm rồi ah). E thì bth, ko thik tranh cãi những thứ vớ vẩn, nhưng bà ấy thì hay chĩa mũi tên châm chọc sang e, cụ thể như:
- Sao từ ngày lập gđ trầm thế nhỉ, chả nói năng j ( giọng dài ra khó chịu lắm:cool:)
- Ví dụ ăn uống, bà ấy nhóp nhép suốt ngày, thỉng thoảng ăn nhiều quá toàn Ợ rõ to, thế mà khi e ăn bánh ( e ko phải là ng ăn uống nhóp nhép đâu ah)thì kêu ầm lên là: Đừng có nhóp nhép trong phòng lv?????????????
- Hay chê bai quần áo ng khác, e chả quan tâm vì e nghĩ chiếc áo ko làm nên thầy tu ( tất nhiên e ăn mặc ko phải là ko ổn, ngoài bà ấy ra thì chả ai chê e về ăn mặc cả :D )
- Thực ra, mới đầu e vào thì bà ấy khá nhiệt tình, nhưng dần dần toàn lôi kéo e vào những câu chuyện buôn dưa nói xấu ng khác, mà tính e thì ko thik thế, nên e ngãng dần ra; bà ấy cú bà ấy bắt đầu xỏ xiên?
- Thỉng thoảng thì lên mặt dạy bọn e là phải thế này phải thế kia về nghiệp vụ( nghiệp vụ bình thường ko xuất sắc đâu ah, toàn ngồi chơi nhưng khi nào sếp giao cho việc j thì lại gào ầm lên là: ngập ngụa vì công việc, ko ngẩng mặt lên được:Laughing:.
Rồi vụ tổng vs, trước g toàn mấy a chị e cùng làm, chị ấy ko làm nhưng lúc nào cũng góp ý là đây là cv chung mấy chị e thanh niên chúng mình cùng làm, nhưng cứ đến lúc nào làm thì toàn trốn
Trong cv thì năng lực bth, nhưng e ko thik là tính TINH TƯỚNG
Tất cả những lần chị ấy nói , e toàn im lặng chả nói j, vì e ko thik đôi co với ng như thế; nên bà ấy càng tức, càng làm già?
Vậy, theo mọi ng thì e nên làm j với pà chị lắm chiêu này ah?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Khuyên thật nhé, tuỳ ng mà nhin thui, có...
Đeo tai nghe vào nghe tiếng Anh... coi như mình điếc nên thành câm luôn :D
Khi nào có j bức xúc quá e lại vào đây chia sẻ vs mọi ng nha ( híc, chả...
Ở đâu chả có thằng khùng thằng điên.
Quan điểm của mình đúng nghe, sai bỏ... qua.Nếu ngoài đường thì thẳng tay. Còn trong...