Làm sao biết được tình cảm của con trai dành cho mình???
Chuyện là ngay từ buổi học đầu tiên e có học chung với vài người ghép lớp. E làm lớp trưởng nên phải chạy đi đk và lấy sách. Thì có 1 bạn nam (e đã để ý từ lúc gặp ở cầu thang, vừa đi lại hay nhìn nhìn) chạy theo e nói đi chung để cầm phụ và bắt chuyện. Nc thì dễ thương mà lại lúng túng, còn có 1 câu hỏi đến 2 lần :)). Qua mấy bữa sau thì e có để ý thấy trong lớp nó cũng hay nhìn e. Lúc e ra ngoài hành lang ăn sáng thì cũng lấp ló trước cửa. Thật ra thì cũng có ấn tượng vì nói chuyện lịch sự, dễ thương. Rồi dần cũng có hơi thích thích mà e ko biết nó có thích e ko. Mà cứ như vậy quài tụi e cũng ko có fb nhau. Vô lớp thì nó ko bắt chuyện với e , kiểu như hay nhìn v thoi. Là tại nó nhát hay chỉ là nó thích thả thính dạo như vậy vậy mn? E phải làm sao nếu muốn bắt chuyện tiếp nhỉ ??? :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1