Mình chưa có gia đình, đang sống cùng ba mẹ. Nhà chỉ còn mình đi làm, ba mẹ không có thu nhập riêng. Mình cũng phụ giúp gia đình và xem đó là điều rất bình thường. Có điều nhiều lúc nghĩ lại thấy mẹ và các cậu dì nhà ngoại coi mình là con bò sữa hay sao ấy. Cần tiền là nghĩ ngay đến mẹ mình. Mà mẹ thì làm gì có tiền nhiều nên sẽ hỏi mình. Xây nhà cần thêm vài chục triệu cũng mượn, mua xe hơi thiế vài chục triệu hay vài cây vàng cũng mượn..., góp tiền làm cái toilet nhà Ngoại cũng kêu mẹ mình ứng trứoc, khi nào có tiền trả lại. Hoàn toàn không có lời lãi gì cả và thời gian mượn là vô thời hạn, khi nào cần thì trả. Mẹ hỏi mình k nỡ từ chối dù nhiều khi không vui. Vì sao ư? Từ chối thì nói mình tính toán, mà nói thẳng ra, mình cũng đi làm thuê, lương tháng cũng phải gói ghém chứ có làm chủ cả gì đâu.


Mọi người giúp mình nên làm thế nào để không mất lòng ai mà mình cũng thoải mái tinh thần trong tình huống này không?