Em và bạn trai yêu nhau được gần nửa năm. Bọn em yêu xa, mỗi đứa ở một đầu của đất nước. Bạn trai em tính cách giống trẻ con. Ra trường đi làm rồi mà rất hay giận dỗi. Đã thế tính cách lại còn gia trưởng. Ưa ngọt. Bình thường thì bạn em cũng là người biết nhìn nhận và ứng xử tốt. Nhưng cái tật hay dỗi và làm quá mọi chuyện lên thì ko sửa đc dù E đã góp ý rất nhiều lần và rất nhiều cách: cả nhẹ nhàng lẫn gay gắt. Mọi người cho em lời khuyên với. Làm sao để bạn em nhận ra được điểm chưa đúng của mình mà khắc phục dần???
Nguyên nhân giận dỗi của bạn em cũng hết sức phong phú: trêu đùa nhau --> dỗi; em đi chơi với bạn --> dỗi; em góp ý những điều em cảm thấy ko ổn, anh nghe xong tuôn 1 tràng rất dài: Ừ, A gia trưởng, A khó tính, A chả ra j, là lỗi của A hết. Sau đó anh --> dỗi; ghen --> dỗi... Toàn những lý do rất cỏn con mà bạn em dỗi rất lâu. Mỗi lần như vậy là anh chiến tranh lạnh, xong rồi cáu gắt. Rồi đăng lên face zalo kêu chán nản này nọ. Hành xử như đứa trẻ con. Huhu.
Em đã góp ý rất nhiều lần rằng em ko muốn đàn ông mà hơn thua với phụ nữ, đàn ông thì nên thoang thoáng tính, rộng lượng ra. Đừng có mỗi lần giận nhau thì khóa face, tắt điện thoại. E bực nhất là 2 đứa đang tranh luận thì bạn em out luôn zalo, tỏ thái độ em muốn làm sao thì kệ. E cáu lắm. Mà bạn em vẫn ko sửa đổi chút nào. Lúc lành nhau thì lại bài ca Anh hứa, anh sẽ sửa đổi. Lúc giận thì mức độ giận dỗi nặng hơn lần trước đó. Cứ lần sau đau hơn lần trước như vậy em thực sự mệt mỏi. Công việc của em đã có quá nhiều áp lực, bọn em lại yêu xa, cả năm mới bạn em mới được về phép, mà bạn trai em cứ luôn thế này em sắp phát điên rồi. Dạo gần đây ngày nào bọn em cũng cãi vã. Nhưng rồi lại bình thường sau khi ngủ dậy. Nhưng mâu thuẫn tích tụ nhiều, em cáu quá phải nói. Gần đây nhất là hôm qua, cũng đang nói chuyện bình thường, xong lại gây sự với nhau, em nói ra mấy điều em nghĩ, bạn em lại cái điệp khúc: A ko bao giờ nói em gì nữa, em muốn làm gì thì làm. Ừ, anh gia trưởng, anh ko ra gì... bla bla. E thấy thế nói là ko tranh cãi nữa. Tạm thời bọn mình ko nên nc với nhau. Em cũng mệt mỏi rồi. Vậy là bạn em out zalo luôn. Ko cần biết em nói gì tiếp theo. Rồi khóa face. Đến hôm nay cũng ko thèm mở lại. Em cũng ko liên lạc. E mặc kệ. E quá chán cái thái độ trẻ con và thiếu tôn trọng người khác như vậy...
Mọi người tư vấn giúp em, bây giờ em phải làm gì để bạn em sửa chữa được khuyết điểm to lớn đó??? Em cảm ơn ạ.