Làm gì để bớt căm ghét một người từng chơi chung và giả tạo. Hầu hết đàn bà con gái 29-30 đều giả tạo như nhau cả sao? Em là sinh viên năm nay mới tốt nghiệp, hiện giờ em chưa đi làm, vẫn còn ăn bám gia đình nhưng em rất căm ghét những người lớn tuổi hơn em và khinh thường người khác, hoặc nghĩ như thể người khác xấu như chính con người họ. Em đẫ từng chơi với 1 bà chị , chị này làm lương rẩ cao, em có chút hâm mộ vì em đã tin chị đó và hay kể chuyện cho chị đó nghe. Nhưng chị đó là sau đó lại đi nói xấu em với những người bạn của chị. Dần dần em mất niềm tin vào các bạn gái, trước em phục chị đó bao nhiêu sau này em ghét chị đó bấy nhiêu. Mặc dù chị đó làm 1 công ty lớn , chị đó học về hospitality , giao tiếp chị đó rất khéo, nhưng sau này em cảm nhận cái khéo đó là sự giả tạo trong quan hệ, còn con người chị đó không có tốt đẹp như em nghĩ. Ba má em cũng không thích em đi chơi với chị đó, họ là người lớn , em chắc họ có thể thấy nét giả tạo trong cách cư xử.
Và bây giờ em cả thấy thất vọng bản thân, có phải em dễ tin người khác và luôn nghĩ người khác là tốt?. Trong lòng em rất căm ghét những con người như thế
Em không biết làm thế nào để cứng rắn, ví dụ ai tốt với mình cũng không nghĩ họ là như thế mà vì 1 lý do nào đó?