Chào các mẹ,


Hôm qua mình nhận được một email như này.


Thư: Chị ét-te giúp em đc ko ạh?


Em chào chị emlaete ạh, em ngưỡng mộ chị lâu rồi nên hay theo dõi những bài viết của chị để học tập. Em có thắc mắc nên mượn nick của chị họ em mạn phép xin ý kiến của chị về chuyện này mong chị cho em lời khuyên ạh.


Em đang học lớp 12, gần đây có rất nhiều các bạn nữa trong lớp nói rằng sau khi thi tốt nghiệp xong thì sẽ ko học ĐH mà ra sức làm đẹp để sau này làm ... gái ạh. Họ bảo là muốn sống sung sướng như Ngọc Trinh, muốn đc xài đồ hiệu, đi xe hơi và đi spa. Ngày nào giờ ra chơi trong lớp em các bạn nữ đều tụm lại t8m về những vấn đề này. Nhiều người bảo làm cái đo sướng lắm, chỉ ăn ngon và làm đẹp thôi, ngoài ra còn đc đi du lịch nước ngoài nữa. Có khi còn giúp cha mẹ xây nhà có tiền cung phụng cho gia đình. Em phản đối thì bị chửi là ngu dốt, ko biết hưởng thụ. Em hỏi lỡ bị người đời hạ nhục khinh bỉ thì làm sao? Họ bảo đó chỉ vì người ta GATO nên mới làm thế, chứ cứ như NT vẩn sống như 1 nữ hoàng đấy thôi. Cứ mặc kệ. Bây giờ đa số bạn gái em gặp đều có ý nghĩa đó hết đó chị, ngay cả con bạn em cũng bảo nó ước gì nó thật đẹp để đc an nhàn, hạnh phúc chứ ko đâm đầu đội mưa dải nắng. Chị ét-te nghĩ như thế nào ạh. Cái này em hỏi thật lòng nên mong chị ko khó chịu. Em xin chân thành cảm ơn.


Và mình trả lời em ấy như sau:


Những điều các bạn em nói không sai ở một số mặt.


Nhan sắc không là một tài năng nhưng là một vũ khí tối mật và quan trọng, để đôi khi em có thể chinh phục một vài nẻo đường, chứ không phải tất cả.


Chị đã gặp NT ngoài đời rồi em ạ, bé bé, xinh xinh chứ chả cao như trong ảnh, tầm 1m63 nếu cô ấy đi dép bệt. Trắng trẻo nhưng cùi chỉ tay vẫn mốc. Mặt thì bệt bạc. Hồi mới vô thì xinh bây giờ thì tan tác nhiều rồi.


Em hãy hỏi mẹ em hoặc những ng đàn bà từng trải, họ đều có một thời nhan sắc lừng lẫy chả kém ai đâu. Từng có kẻ đón người đưa, dù chỉ là một thời gian ngắn, rồi họ phải lấy chồng, sinh con, lo lắng bộn bề. Đó là những ng đàn bà bình thường.


Rồi chị kể em nghe, chị Truơng Ngọc Ánh, nhan sắc một thời lẫy lừng, nhan sắc thật và tài năng thật. Tài năng từ chuyện trai gái giường chiếu đến chuyện kinh doanh, phim ảnh. Rồi cuối cùng lấy một thằng Việt Kiều dởm, chảy nhớt, mang tiếng đàn ông mà đi phẫu thuật môi, độn cằm, làm mũi, sống dựa vào công sức lao động của vợ. Nhưng chị ấy vẫn có một ng chồng của riêng mình, không phải tranh vợ cướp chồng của ai. Chị ấy là ng hạ cánh đúng lúc, có một gia đình tuy chẳng hoàn hảo, phải vất vả nhưng là của riêng chị ấy.


Em ạ, chẳng có hạnh phúc nào là bé nhỏ, cũng chẳng có danh vọng nào tự dưng mà có. Từ một con bé nhà quê, NT có ngày hôm nay nhờ may mắn, thủ đoạn và sự giúp đỡ của rất nhiều người. Bản thân NT chưa bao giờ nói xấu ai, lúc nào cũng trung dung ôn hòa. Cô ấy dùng nghiệp ng mẫu để kiếm tiền từ các bạn trai. Nhưng người như cô ấy, chỉ có thể làm vợ bé, thiếu gia nào đã yêu cô ấy và ai dám rước cô ấy về làm vợ. Chưa bao giờ cô ấy yêu người trẻ tuổi, luôn luôn là những ông già vì ông già mới có đủ sức chi tài chính cho cô ấy. Đàn ông trẻ họ thích điều j đó tuơi mới, bốc lửa và một em sạch sẽ trong lý lịch.


Mà chị nói em nghe, muốn đem thân đi tầm gửi, hãy tầm gửi sâu sắc và tầm gửi xứng đáng, có chiều sâu.


Bản thân chị đây hai đời chồng rồi, tại sao già quắc cần câu mà vẫn lấy đc ng hết sức thuơng mình, trẻ trung, đàng hoàng, chiều chuộng mình hết mực. Chị muốn gì chồng chị sẽ cho chị. Yếu tố chọn vợ của ng đàn ông đơn giản lắm. Em chỉ cần có học hành đàng hoàng, có công việc ổn định, em biết sống vị tha với ng dứoi em và văn minh với ng trên em, có chút nhan sắc. Em cứ sống hồn nhiên và nếu em đủ may mắn, tự tin để mở lòng với thiên hạ, tất sẽ có ng đàn ông đủ tiêu chuẩn để chọn em.


Có tiền chưa chắc đã sang mà sang thì chắc chắn hơn giàu rồi. Nếu em chỉ là một con búp bê vô hồn, thì cuối đời em chả khác gì quả bóng, chuyền hết từ tay thằng này sang tay thằng khác và bị coi là nhà vệ sinh công cộng. Nếu em chấp nhận đánh đổi và đủ khôn ngoan, đủ thông minh để thách thức dư luận, thách thức ô nhục của gia đình, và biết đâu là điểm dừng, em sẽ có thứ mà em muốn.


Nhưng em ạ, có nhiều cách để đem thân làm tầm gửi mà không phải đi làm gái lắm em ạ. Chị mang tiếng đi làm tháng kiếm được rất nhiều tiền, luơng thuộc mặt bằng cao trong xã hội. Vậy mà luơng chị chả là gì so với số tiền chồng chị cho chị hàng tháng. Luơng chị gửi tiết kiệm hoài, có rút ra đâu. Vậy quả đúng chị cũng đem thân đi tầm gửi còn gi. Nhưng tầm gửi như chị thiên hạ nói rằng ờ con này có phúc to, giỏi quá ha đã đời chồng mà lấy đc thằng chồng ngon quá xá. Đấy là khi em có tri thức và chiều sâu.


Em biết Cún Hà không, cô ấy là một dạng như vậy.


Muốn làm người xấu thì cũng phải sang, đem thân đi gửi cũng phải sang. Muốn giàu mà không muốn sang thì nhục lắm em ơi.


Hư cũng dăm bảy kiểu hư. Tốt cũng dăm bảy kiểu tốt. Trong mọi cách xử lý luôn nên chọn cách xử lý tốt nhất, nhất là khi cần đinh hướng cuộc đời mình. Thà chậm mà chắc còn hơn là được vài phút rồi cả đời phải buồn.


Em muốn đem thân đi tầm gửi phải tầm đúng nơi đúng chỗ. Hoa thơm sẽ có người ngửi. Ngọc tốt sẽ có người giữ. Ngọc Trinh cũng là một con bé tử tế, kiếm đc tiền từ bạn trai xong chu cấp cho cả gia đình. Ở một khía cạnh nào đấy cũng là người ngoan.


Nếu đơn giản chỉ dùng nhan sắc để mồi chài đàn ông mà không có chiêu trò để giữ, để cột chặt họ ở bên thì suốt đời chỉ đi làm điếm. Mà tại sao không tự hoàn thiện bản thân để tự họ phải lo lắng, phải tranh đấu để có đựoc ta.


Đừng làm đẹp vì mục tiêu để có tiền. Hãy vĩ mô hơn đi em, để thành ng đẹp vừa có nhan sắc, đạo đức và tri thức. Em không cần học quá giỏi, mà mỗi thứ nên biết một ít, để đàn ông đem em theo có thể tự hào về bạn gái mình, hãy cư xử vị tha, biết điều, biết đâu là đủ để khi vui đến khi buồn họ muốn sum vầy bên em. Và nhan sắc lúc ấy sẽ như điều kiện đủ để quyết định ng đàn ông ấy phải nôn nóng giành lấy em, nhét vào ngực áo.


Người ta như nào kệ ng ta em ạ, là con ng luôn phải ngẩng cao đầu. Em thấy đấy, đại gia nhà quê bán đất xong có tiền họ sẽ làm gì, đầu tư để mua sự sang trọng đó em, phải mua bằng cực kì nhiều tiền mà chả hiểu j về nó, nên vẫn chả sang được.


Muốn sang thì đơn giản lắm mà đôi khi chỉ một động thái nhỏ thôi đã biến em thành ng sang rồi.


Ai nói muốn làm Ngọc Trinh, em bảo em thích làm Tăng Thanh Hà đi. Vừa giàu, vừa sang, vừa có chút quyền lực, sướng hơn gấp tỷ lần. Hê hê.


Mình nghĩ vấn đề này sức mình mình chưa đủ, nên mời các mẹ các bố vào cho ý kiến. Một bộ phận giới trẻ bây giờ suy đồi phết.