Hơn 7g sáng, đang thong dong trên con đường đông đúc. 1 xe đang chạy phía sau bóp kèn inh ỏi xin vượt. Vượt xong thì xi nhan xin đường qua trái rồi bất ngờ quẹo phải. Huy động toàn bộ sức lực để phanh, chưa hoàng hồn vì bị cúp đầu xe mà không té thì bị mắng xối xả: "bộ đuôi hả? không thấy người ta bật xi nhan rồi sao"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chăng?
Những ai đã từng chứng kiến cảnh tượng này mới thấy thảm khốc. Nghe bạn kể, người mẹ chở đứa con hơn 2 tuổi trên chiếc tay ga. Người mẹ...
Hiện trạng tại HN gây khó khăn cho du khách nước ngoài.
hôm qua mẹ tớ đưa con tớ đi xem ca nhạc. lúc ra,...
Khỉ mới trả lời cả họ mày thơm.
Cho nên chê cũng nên có văn hóa chê, tốt nhất là chỉ chê phần nên...
Em...
Ở HN mới mở sthị Coopmart, dù có hẳn khoang "ưu tiên" dành cho 5 đối tượng trong đó thì mình đc hưởng hẳn 2...
là bó tay chấm cơm