Mình viết bài này để chia sẻ với các mẹ kinh nghiệm xương máu của em.
Số là em cũng tăm tia mua 1 em Kindle Paper White để đọc truyện tình cảm, em cũng đã so sánh giá giữa mua tại Việt Nam và ship từ Amazon thông qua 1 số nhà về, thì giá có chênh lệch chút đỉnh và để nhanh chóng được ôm ấp ẻm, thì em quyết định mua tại website: maydocsach.vn. Mình cũng chả tiếc ngồi đợi hơn 2h đồng hồ để được lấy máy. Lúc đến nơi mình cũng rất thiệt tình hỏi người bán cách phân biệt bản có Quảng cáo, và bản ko quảng cáo. Khi mình login vào account Amazon của Kindle, thì máy vẫn hoạt động bình thường. Mình cũng vui vẻ thanh toán đầy đủ nhanh gọn. Khi về đến nhà, sau khi ăn cơm xong, mình mới lên laptop để input truyện vào Kindle. Thì hỡi ôi sau khi login vào trang Amazon trên laptop, cái máy nó updating. Mình cũng nghĩ là chắc nó đang add data vào. Ai ngờ sau đó máy toàn hiện quảng cáo. Mình hết hồn nghĩ là đã click chọn bậy bạ gì trên Amazon (thông cảm là hơi lúa 1 tí), lúc đó cũng 12h đêm rồi, nên mình liền lên mạng search coi lý do tại sao, vì sợ chồng mình phát hiện mình mua đồ tào lao thì ổng lại cáu, sau đó mình thấy có người bày cách chat trực tiếp với Amazon supsort để xử lý. Mình lập tức chat với họ, và được thông báo máy này là bản có quảng cáo, nhưng vì mình ở VN, quảng cáo này vô hiệu, nên họ đồng ý gỡ ra cho mình. Mình mừng quá trời.
Hôm sau mình liên hệ với họ để hỏi cho ra lẽ, họ yêu cầu mình gửi cái này cái nọ cái kia, cuối cùng bảo là hiện nay máy mình ko có quảng cáo --> máy này là máy ko có quảng cáo. Coi làm ăn có lương tâm dễ sợ.
Mình share cho mọi người rút kinh nghiệm :) đừng để bị như mình. Thú thật 2 version chênh lệch nhau 500k thôi. Ko trả cũng ko sao vì dù sao máy mình cũng đã nhờ amazon gỡ quảng cáo ra rồi. Nhưng cái thái độ và cách trả lời hết sức bực bội. Gọi điện cả chục cuộc thì bắt được 1 cuộc. Email thì ngày hôm sau mới trả lời. Lần đầu cũng là lần cuối mình mua bán với chỗ này.