Mỗi lần nghĩ tới chuyện của mình, e lại chẳng thể có cảm giác bình yên.
E năm nay 19tuổi.ưa nhìn với thông mình nữa. E học lớp 12 trong 1 ngôi trường khá danh tiếng tại Hà Nội.E đc sinh ra trong 1 gia đình hạnh phúc và cơ bản. Khi gặp a, e đã k còn trinh trắng. Quen nhau qua mạng, a hơn e 12tuổi, đã từng có 1 đời vợ ,1 đứa con trai năm nay 3tuổi. Gặp gỡ, hẹn hò rồi yêu. Ngkhác nhìn vào thì thấy A là 1 người có địa vị trong xã hội, về kinh tế cũng ổn. Gần 1 năm bên nhau, tình cảm thắm thiết hơn. Giữa e và a như có 1 mối liên hệ đặc biệt, vô hình. Giữa e và a, có những điều rất kỳ lạ. 2 đứa còn giống nhau như đúc từ 1 khuôn, cứ như là anh em ruột vậy! Từng nét trên khuôn mặt, dáng người, cử chỉ, tính cách...
Chúng e đều đã ra mắt 2 bên. Bố Mẹ e cũng quý mến a (dù biết a đã từng có gia đình). Mẹ a cũng mến e, chắc tại vì nhìn e giống Bà?
Các anh/chị thân mến,
.
Yêu nhau được 2,3 tháng, e có đi với với người khác vì lúc đó, e còn chưa rõ tình cảm của chính mình.. “Người khác” là 1 đại gia và cho e 1 khoản tiền khá lớn. A phát hiện ra và đã đánh e, bắt e quỳ xuống?! E nghĩ a là con nhà võ nên mới có chuyện đánh đập. Và cũng thấy a yêu e thật lòng nên thôi. Vẫn tiếp tục yêu a…
Đó là lần đầu tiên, sau đó e có gặp lại người kia. A biết được nên cực kỳ khắt khe trong mọi chuyện quan hệ bạn bè, đi đứng của e. Ngoại trừ đêm về ngủ thì a lúc nào cũng ở bên cạnh e.
A cấm e chơi với đứa bạn thân, e cũng im lặng làm theo??
A cấm e chơi game online, e cũng im lặng??????
Trước kia e hay mặc quần soóc nhưng giờ a cấm e (quần của e cách đầu gối 15cm). Hôm trc e cố tình mặc, a nói e là “con phò đứng đường”. Hôm đó e im lặng đi về. Sáng hôm sau a tát e 2,3 cái, bảo e thái độ với a.
Mỗi lần a phát hiện ra e làm sai điều gì đó với a, a lại đánh đập, chửi rủa e. Lần thứ 4 e bị đánh vì tội hôm đó là sinh nhật a, a đi đâu đó rồi bảo e sang nhà a làm cơm nhưng e k sang.
Lần thứ 5 là hôm a biết chuyện e đi về cùng với đứa bạn thân mà a đã cấm e k chơi. A còn đèo e ra cầu Thanh Trì bắt e nhảy xuống sông. Sau đó là những cái đánh đập mà e k thể hiểu nổi. Và lần này a bắt e uống nước đái của a…
Mỗi khi đánh e xong, a vỗ về, dỗ dành, hứa hẹn…vì là con gái hay vì tình yêu hay vì sợ câu dọa nạt a thường nói:“nếu k yêu a, a sẽ cho cả nhà e điêu đứng, tạt axít…”, e lại thôi. E cũng k hiểu rõ bản thân e nữa. Nếu như chia tay thật, e cũng sợ Bố Mẹ e k yên lòng vì sợ hàng xóm lời ra tiếng vào.
Nhiều khi e muốn dứt khoát nhưng nghĩ tới chuyện e nợ a chuyện e lây sùi mào gà qua ngyêu cũ. Rồi a cũng bị lây nhưng vẫn bí mật và chữa chạy cho e…
Cứ cho là e có thể chấp nhận được chuyện a đánh đập nhưng dạo này, khi a mua đồ cho bé Cún, e lại có cảm giác khó chịu. Khi Mẹ a nhắc tới chuyện vợ chồng của anh trc kia, tâm trí e như phát điên lên. Mỗi lần sang nhà a, nhìn a bế bé Cún hay nghe ai đó nhắc tới chị vợ cũ, tim e như thắt lại. Htrc Mẹ a vô tình (cố tình) cho e xem ảnh của a, vợ cũ và Cún, chuyện đó cứ làm e ám ảnh mãi…Hình như mọi chuyện đang lên tới đỉnh điểm bởi Mấy đêm rồi, cứ 4h là e lại tỉnh giấc, k thể ngủ đc…
Các anh/chị ơi,
Hãy cho e một lời khuyên để e có thể tiếp tục yên ả sống. E chỉ mới 19tuổi, e còn tương lai, ước mơ phía trước. Ngày 2/6 e còn thi tốt nghiệp nữa. Mọi chuyện với e dường như là quá nặng nề, e chỉ muốn kết thúc/ bắt đầu mọi việc trước khi quá muộn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Bạn trai:...
Đọc là biết hư cấu rồi. Thông minh gì mà để bạn trai đánh cho lên...
Em cũng 19 tuổi, cũng bằng tuổi chủ topic này ( thật giả chưa biết, tạm tin là có thật đi ). Mà em còn...
Còn chuyện cái quần đùi sao nhìu chị em " qua...