em chào các mẹ trong hội. Em là thành viên mới . Hôm nay e viết lên đây đôi dòng tâm sự của mình. e nay năm 24 tuổi. e chỉ mới đi làm được 3 năm tại trung tâm tiếng Nhật. lương cũng chỉ mức đủ ăn. mọi việc không có gì nếu đầu năm vừa rồi e có việc cần đến tiền, e làm bên bộ phận nộp BHXH cho nhân viên. Vì không chạy được tiền nên e liều mượn đỡ 1 tháng BHXH của cty. SAu đó để có tiền bù lại e đã vay nặng lãi, tiền lãi e trả còn hơn gấp 4 lần lương e. để có tiền trả lãi e đã phải tiếp tục mượn thêm tiền của công ty. Cứ thế e cứ loay hoay mãi trong cái vòng lẫn quẫn ko thoát ra được. e lên kế hoạch nhận tiền góp để trả nhưng ko may e bị mất trộm. e như bị suy sụp thật sự các mẹ. lãi mẹ đãi lãi con . con số nợ của e từ 20tr lên 200tr. hằng ngày bên BH cứ liên tục đt đòi e nộp tiền. nếu e ko nộp sẽ kiện cty e ra toà. thật sự e cảm thấy bế tắc. nếu ko trả nợ nguy cơ e bị đuổi việc là rất cao. một ngày e nhận ko biết bn cuộc điện thoại đòi nợ. Gia đình e ở quê ko thể giúp gì cho e được. vớ số tiền e nợ là quá lớn. Ngày mai e còn phải trả lãi cho bên vay, nhưng giờ trong túi e ko có lấy 1 đồng . có mẹ nào đã rơi vào hoàn cảnh như e ko cho e lời khuyên hay hướng giải quyết với ạ. giờ e ko thể nghĩ ra cách nào để giải quyết. nhiều khi e nghĩ đến việc chết đi, mặt kệ tất cả. Nhưng nghĩ lại ba mẹ e ở quê chẳng ai lo e ko cầm lòng. Mỗi ngày trôi qua e luôn phải sống trong nỗi sợ hãi mang tên nợ .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1