Các anh chị giúp em với.Em sống 20 năm trên đời mà chưa lần nào tiết kiệm được $ để mua cái gì cho ra hồn cả.Hồi đi học bố mẹ cho tiền ăn sáng,tiêu vặt,em quyết tâm mỗi tháng để ra 1 ít rồi gom vào mua mp3,vạch kế hoạch rõ ràng lắm,được vài hôm em lại tiêu hết :(( Mẹ cho tiền đóng học thì phải đóng ngay lập tức,chứ chỉ chậm 1 ngày là có khi em tiêu lấn vào ngay.Lên cấp 3 thì mẹ cho tiền nửa tháng 1 lần,mà cứ đầu tháng,cầm tiền trong tay là e tiêu bét nhè,mua quần mua áo,đi ăn vs bạn,hứng lên lại vác cả đống truyện về nhà,được 5 hôm thì em nhẵn túi luôn.Vì học chuyên ngữ nên định tiết kiệm $ mua kim từ điển nhưng dĩ nhiên là thất bại ạ.Lại ngửa tay xin $ bố :|


Lên ĐH cũng chả khá khẩm gì hơn.Em mới đi làm thêm được hơn 3 tháng,nghĩ giờ chắc tiết kiệm đc $ rồi,quyết tâm nhịn ăn nhịn tiêu đổi cái lap.Kết quả là lương tháng đầu tiên khao bạn bè ăn uống,mua cho mẹ thỏi son,mua cho mình đôi giày,hết luôn 1/2 $ lương,trụ được 10 ngày nữa thì hết sạch :(( Thôi tháng đầu em bỏ qua, k tính.Tháng sau cầm lương đã dặn lòng là k mua bán j hết,đi qua phố Huế thấy cái váy trẻ con yêu ơi là yêu,lại rước về cho đứa cháu.Tối soi gương thấy tóc mình hình như hơi dài,lại tốn mất 200k đi cắt tóc,cắt xong thằng chủ nó lại bảo em để kiểu tóc này thì phải hơi xoăn nhẹ mới đẹp.**** ! Thế nào mà em cứ mơ mơ màng màng tiễn đưa thêm 800k để làm xoăn :(( Tóm lại là em k thể kiềm chế được cái sự tiêu $ khi có $ trong tay,thế nào em cũng phải tiêu sạch sành sanh mới an tâm.Mang tiếng là đi làm rồi,mà em vẫn cứ ngửa tay xin tiền bố,thế có nhục không cơ chứ.


Mọi người tư vấn giúp em với,làm thế nào để em kiềm chế được bây giờ.Em đã thử mọi cách rồi,có lúc thì em đưa $ cho mẹ giữ,có lúc mua con lợn thật đẹp,chỉ đút vào đc chứ k lấy ra được,thế mà em vẫn "lỡ tay" đánh rơi em nó :( Cứ như này sau này lấy chồng có con làm sao em quán xuyến được gia đình :(


Một số bình luận có thể bạn thích


khi nào rơi vào hoàn cảnh đói thực sự hoặc hoàn cảnh cùng cực như bệnh nan y, kg có tiền trả nợ, bị chủ nợ xiết nợ, ... tự khắc em sẽ phải biết tiết kiệm thôi. Chẳng qua bây giờ có bố mẹ người quen nên em ỷ lại, tuy tkiem nhưng trong cái đầu cứ nghĩ hết thì ta xin bố mẹ, chả có gì phải lo, cứ tiêu cái đã


Sao kg đưa bố mẹ giữ giúp ấy? Hoặc là gửi NH kì hạn dài vào


2 người cảm ơn


bình thường thì gửi tiết kiệm phải có tối thiểu 1tr thì phải, nếu em có dưới 1tr thì ta gửi kiểu khác.


Chị biết bên NH VIB có dvu Daily Saving kiểu dành cho những khoản tiền nho nhỏ kiểu này. Đây là tk tiết kiệm, kì hạn nhỏ nhất là 6 tháng, số tiền lần đầu gửi ít nhất là 100k nhưng những lần sau đó thì gửi 5k cũng được, lãi suất y chang như tiết kiệm thông thường và quan trọng là lúc nào có tiền dư thì em có thể gửi vô, có thể gửi = ATM, internet banking và kg nhất thiết phải ra NH đâu


Chị cũng đang tìm hiểu cái này vì chị cũng muốn tiết kiệm tiền nên tiện đây giới thiệu em luôn, kg phải quảng cáo gì cho VIB đâu nhé:)Có gì em cứ nghiên cứu thử xem, có gì kg hiểu cứ gọi số hotline NH xem sao nhé!


1 người cảm ơn


haha, giống y hệt con bạn thân mình :)), cày kéo bnhiu xiền mà loáng 1 cái đã hết, có khi cả nửa tháng ko đi đâu chơi để tiết kiệm, oạch 1 cái mua váy mango, túi LV, thế là đi tong :))


1 người cảm ơn


Hơ không phải cứ có gia đình là tiết kiệm đc đâu ạ, mình là một ví dụ điển hình :)). Tiết kiệm đc hay không là do tính cách và hoàn cảnh mỗi ng thôi. Nhà mình hàng tháng kiếm đc cũng khá mà tiêu hết veo luôn, chả tiết kiệm đc đồng nào. Nói ra chả ai tin nhưng thật sự là trong nhà ko có một đồng tiết kiệm nào :)).


Hôm trước em rút tiền xong 2 vc định mua một chỉ vàng trước, thế mà đi chơi thế nào vợ mua sắm mất 2tr, c cũng hơn 2tr thế là toi luôn chỉ vàng. Mua xong 2 vc tặc lưỡi bảo thôi mua sau :)). Bó tay với 2 vc mình, cái tính tiêu hoang nó ngấm vào máu rồi nên tiết kiệm là một từ hết sức xa vời, hic.


Lúc em đang post bài này thì thấy ông chồng nt bảo cửa hàng quần áo ông ý hay mua đang sale, thế là thôi rồi.