Chào cả nhà! Trước tiên e xin nói rõ mục đích của bài viết này ko phải để than vãn mà là muốn mn cho e xin lời khuyên làm sao để hoà hợp với nhà chồng,cải thiện mối quan hệ với gđ chồng,đặc biệt là mẹ chồng ạ! Nếu dài quá mn ko đọc hết và cũng ko đưa ra được lời khuyên nào dành cho e thì cũng ko sao ạ e vẫn cảm ơn mn, coi như e tự giải toả cảm xúc cho bản thân vậy! E và chồng kết hôn đã 2 năm và cũng có 2 mặt con rồi ạ (e được cái mắn,năm rưỡi đôi mn ạ!hj) chồng e thì đến hiện tại chưa có gì để phàn nàn nhưng gđ chồng e gồm bm chồng và cô e chồng thì quả thật không hợp được!e rất yêu chồng và không muốn điều này ảnh hưởng đến mqh vc cũng như sự phát triển của các con,mà thật sự e cũng ko muốn căng thẳng với gđ chồng vì dù sao đó cũng là những ng thân của chồng e,những ng sẽ còn gắn bó với e lâu dài!trước tiên e xin nói về mẹ chồng!trước khi kết hôn e có về chơi nhà chồng,hôm ấy 2 đứa e hết giờ làm mới tranh thủ từ hà nội về quê chồng (cách hn khoảng 50km) nên về đến nhà cũng khá muộn,khoảng hơn 9h tối,khi về tới cổng nhà,e ko tin nổi đó là cổng vì chỉ có một lối đi khoảng 40cm,còn 2 bên là cỏ ngập đường,tròi tối nên e cũng ko hình dung dc nhưng đến sáng hôm sau thì e mới nhìn rõ đó là lối vào nhà rộng khoảng 2m,lúc đó e cứ thắc mắc ko hiểu sao nhà có 2 ng phụ nữ (mc và em chồng) mà lại để lối vào nhà như vậy,cả khu vườn rộng khoảng 100m2 cũng ko thấy trồng gì ngoài cỏ!!!tối đó là lần đầu tiên về ra mắt,trời khá lạnh,lúc chúng e về thì nhà chồng đã ăn cơm trước rồi nhưng vẫn phần cơm,và một lần nữa e lại thắc mắc là tại sao mc e lại có thể điềm nhiên ngồi xem tivi trong khi con trai và bạn gái nó ngồi nhai miếng cơm canh nguội ngắt như vậy mà ko nghĩ đến chuyện đi hâm nóng!?tiếp theo là đến ngày cưới!rất nhiều chuyện xảy ra,e cưới 2 lần,nhà chồng cách nhà e khoảng 50km,cưới lần 1 mc sag đón dâu,cưới lần 2 (cách lần 1 hai ngày,và cũng là lần cưới chính thức có đủ gđ,bạn bè,làng xóm) vậy mà mc e ko đi đón dâu,quan trọng hơn là e ko dc thông báo trước điều đó,và người thay mẹ chồng đến đón e vào ngày hôm đó là một ng bà con xa nhà chồng mà e chưa từng gặp mặt cũng như nói chuyện,túm lại là đến tận bây giờ e vẫn ko biết đó là ai!lí do mc e đưa ra là bà bị say xe (trong khi mấy lần trước vẫn đi ô tô sang nhà e rồi) mà mc cũng chỉ có chồng e là con trai thôi!ngày e cưới,cả gđ e khóc như mưa vì nhìn nhà chồng mà sốc quá!nhà cửa tuềnh toàng đã đành nhưng lại còn bừa bộn,bẩn và quan trọng là gđ chồng ...thật ko biết nói sao nữa!lúc diễn ra lễ cưới mc e còn cứ đứng một góc cắn hướng dương như một vị khách chứ ko ra tiếp đón nhà gái!trước đó mc e còn ko chịu mặc áo dài vì...ngại!đến giờ e vẫn còn đau đớn khi nghĩ lại gương mặt đầy nước mắt của người thân e khi chứng kiến cảnh e đi lấy chồng tủi nhục như vậy!sau lễ cưới,e chui vào phòng một mình và khóc đến hết buổi chiều!nghĩ mình bất hiếu với bố mẹ quá!những ngày tiếp theo,mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi tết đến mà nhà chồng ko sag chúc tết bm đẻ e (điều này thì có lí do nên có thể thông cảm) nhưng ko sag được nhưng cũng ko chịu gọi cho bm e lấy một câu,chỉ đến khi e giận ra mặt thì chồng mới bắt mc gọi cho bm e,lần đầu tiên ăn tết xa nhà,cứ ngỡ cả nhà sẽ quây quần đón giao thừa nhưng hoá ra ko phải vậy,nhà chồng e đi ngủ từ 9h,trước tết cũng ko thấy mẹ và em chồng dọn dẹp gì cả!e định dọn nhưng ko lẽ cứ một mình làm mà nói ra thì ngại vì là dâu mới,hơn nữa mc e rất bảo thủ còn em chồng thì hay dỗi.mc e có thói quen ngủ dậy ko bao giờ gấp chăn màn.chồng e thấy vậy cũng ái ngại với e nên có bảo với mc thì mc nói là việc gì phải gấp đằng nào tối chẳng ngủ (khi nghe mc nói điều này e đã rất sửng sốt,cứ ngỡ điều đó chỉ có trong chuyện hài!).mà nhà chồng e có thói quen ăn uống rất kì cục!ko ăn nước mắm mà chấm bột canh pha nước sôi,bánh chưng gói chỉ có đỗ xanh và thịt nạc (ko thịt mỡ,ko hạt tiêu,...),ko ăn canh,rau luộc vớt ra bát (chứ ko phải đĩa),...và còn vô số thói quen ăn uống kì cục khác mà e ko hiểu nổi!ngày e sinh bé đầu lòng,e xin bm chồng sinh bên ngoại lấy lí do vì nhà chồng cách bv 30km,còn nhà ngoại ở gần bv và e còn có 2 đứa bạn làm trong viện đó luôn,nhưng lí do thực sự là vì gđ chồng cứ nói bóng gió rằng chỉ cần ra trạm xá sinh chứ ko cần đi đâu hết,rồi nếu e sinh bên nhà chồng thì mẹ đẻ sang chăm ko có chỗ để ở (nhà chồng chỉ có độc một cái giường)các điều kiện sinh hoạt khác nói chung là thiếu thốn!vậy là e sinh con ở bên ngoại nhưng sau 10 ngày ở viện thì cũng về thẳng bên nội luôn vì mc nói nếu ko về thì hành xóm lại bàn tán này nọ!thôi thì e đành chấp nhận!nhưng rồi e cũng chỉ ở nhà chồng được 2 tuần và đó là 2 tuần ác mộng mà e ko thể quên!thời điểm e sinh là vào lúc đỉnh điểm nắng nóng của mùa hè!ngoài trời 39 độ thì nằm trong nhà cũng phải 38 độ,nhà chồng ko có điều hoà,con e ko chịu được khóc ngằn ngặt nổi hết ban đỏ,trừ hôm đầu tiên ở viện về còn sau đó là mc e ko ngủ cùng mà đe mặc mẹ con e xoay sở trong khi e vẫn còn đau vết khâu,ngày nào e cũng được ăn bí đao luộc mà như hầm và thịt nạc hấp (bữa này ăn ko hết thì bữa sau hấp lại ăn tiếp) cháo móng giò thì móng giò còn đầy lông,gạo còn nguyên hạt và ko nấu cùng đu đủ hay hoa chuối gì hết!ban ngày mc đi chơi hết nhà nọ nhà kia,ko bao giờ ở nhà với cháu,e cứ mở mắt ra là ko thấy mc đâu!tối đến ngồi ăn cơm bà cứ khen lấy khen để thằng bé nhà hàng xóm (mới sinh khoảng 2 tháng) còn ko hề đả động gì đến cháu mình!e còn bị sốt sữa nữa,giữa mùa hè mà e phải đắp 2 cái chăn bông dày,vậy mà bà chỉ ngó vào hỏi có sao ko có uống được thuốc gì ko rồi sau khi nghe cô hàng xóm nói là sốt thế ko sao đâu thì bà cũng mặc kệ mẹ con e,vẫn ko bế cháu giúp e!sau 2tuaa đó e gấp gáp xin về ngoại,trong thời gian e ở ngoại (khoảng 5 tháng) thì bà sang thăm được một lần,bà cứ sang thăm mà ko hề báo trước,kiểu như thích thì đi nên đến lúc sang tới nơi thì e mới biết!e đã rất bực mình vì dù sao e cũng đang ở nhờ nhà nố mẹ đẻ chứ ko phải nhà riêng của vc e mà mc lại tuỳ tiện như thế!dù sao cũng nên thông báo để e còn nói với bm đẻ một câu chứ!mà ko phải chỉ một lần,khi e đẻ lần thứ 2 bà cũng lại tiếp tục như vậy!khi e đi làm trở lại,e nhờ bà ngoại lên chăm,e đã phải đắn đo rất nhiều về điều này nhưng thật e ko thể làm khác vì nhiều lí do, cả bố và mẹ chồng e mới hơn 40t mà chẳng làm gì cả (e cứ thắc mắc ko biết trước đây họ làm gì để sống?!) ko nuôi gà,ko trồng rau,nói chung là ko làm gì hết ngoài làm ruộng mà trẻ khoẻ như vậy nên e muốn bà đi làm việc gì đó,còn mẹ đẻ e gần 60 cũng đang rảnh rỗi nên nhờ bà trông cháu tiện hơn,mc e lại vụng nữa nên thú thật e ko yên tâm,còn một chuyện nữa là bà hay nói tục,lại toàn xưng mày tao với e kể cả trước mặt bố mẹ đẻ e,mà nếu bà nội troing cháu thì e vừa phải nuôi bà lại còn phải lo nuôi ông nữa!hix.tết năm thứ nhất,nhà chồng ko sang chúc tết nhà bm đẻ e,đến tết năm thứ 2,vc e chủ đọng thuê taxi về ngoại nhân tiện cũng mời ông bà nội sang luôn vậy mà ông bà cũng ko sang (e đã xuống nước mời (mc bảo e phải mời bà mới đi),trước đó có nhờ chồng nói khéo,vậy mà bm chồng cũng ko sag,huống hồ việc đi chúc tết là tự nguyện,có ai đời phải mời nhà chồng sang chúc tết nhà đẻ bao giờ ko?).kể từ lần đó e ko bao giờ chủ động gọi điện cho mc nữa,nếu mc gọi thì e nghe thôi! Đám cưới e gái chồng,con em-cháu nội duy nhất của bà phải sang hàng xóm xin trứng về nấu cháo hoặc đi mua cháo dinh dưỡng ngoài hàng vì bà bảo nhà ko còn miếng thịt nào mặc dù nhà vừa thịt con lợn 50kg! còn rất rất nhiều chuyện khác nữa nhưng trong một lúc e ko nhớ hết được! Bây giờ e xin kể sơ qua về bố chồng và em gái chồng!lần đầu tiên gặp bố chồng e,con bạn thân của e bảo sao nhìn trai lơ thế!e cũng ko để ý nhiều!nhưng sau này e mới biết bố chồng e quả thực như thế,ông cặp bồ với người đàn bà khác,thi thoảng lại đến ở nhà bà ta một thời gian,mẹ chồng e biết nhưng cam chịu,bố chồng e rất ham chơi,chơi bia,lô đề,bài bạc,vẫn xỏ khuyên tai (chính tay em gái chồng xỏ khuyên tai cho bố chồng em!!),trước ngày cưới bố chồng e bị công an xã bắt vì bài bạc phải mất mấy chục triệu chạy án,say ngày cưới,khi lễ cưới vừa kết thúc bố chồng e biến mất cùng số tiền mừng mà đáng ra để trả các chi phí cho đám cưới (sau khoảng 1 năm ông ta mới trở về sau khi đã hết tiền và bị người tình bỏ).trước ngày cưới chồng e bận ko về được nên nhờ bói chồng lắp hộ điện và canh cửa phòng cưới,vậy mà đến ngày cưới về thì phòng cưới ngoài cái giường ra chẳng có gì hết!sáng mai cưới mà cả đêm trước đó chồng e phải lọ mọ một mình lắp cánh cửa,đường dây điện,kê tủ,bàn phấn,trang trí phòng cưới (nghĩ lại vẫn thấy thương chồng!),e sinh cháu đầu là lúc bố chồng bỏ nhà đi nên chẳng có lấy một lời hỏi han,sinh cháu thứ 2 thì lúc ở viện ông ngó mặt được một lần,lúc e về nhà đẻ thì ông bà sang thăm 1 lần mà e ước gì ông bà đừng sang thì hơn,vừa bước vào nhà chỉ ngó qua mặt cháu cũng chẳng trò chuyện gì,chưa đầy 10 phút sang tới nhà thông gia ông đã lăn ra ngủ ngon lành cho tới lúc dậy để về,chân thì gác lên cửa sổ!hết nói luôn!túm lại ông lúc nào cũng chỉ ở trạng thái ăn,ngủ và cười hềnh hệch trước mọi sự!còn em gái chồng thì ko bao giờ hỏi han đến cháu kể cả trước và sau khi lấy chồng,ko bao giờ thấy nó làm việc nhà,nhà chật nên nó phải ngủ phòng khách,nhưng ngủ dậy thì ko bao giờ gấp chăn màn.mà nó có một cái tật là vừa ăn vừa uống thế nhưng uống xong lại ko mang cái cốc đó đi rửa mà lại úp vào giá cốc,khi ăn thì cứ cho đũa vào đĩa thức ăn bới lung tung chọn miếng này miếng kia.khi nó chuẩn bị thi đại học,thấy chồng e bảo cả bm chồng và nó đều ko muốn cho nó thi đh,chồng e bảo e gọi điện về khuyên nó thi,e gọi về nhưng nó ko nghe máy!mà nhiều lần khác e gọi nó cũng ko nghe!từ đó e ko bao giờ gọi cho nó nữa!e chỉ nói sơ qua về gđ chồng nt thôi chứ hiện thực thì nó dài dòng hơn nhiều!có mẹ nào cung hoàn cảnh thì mới hiểu cho được!bài viết có thể ko được mạch lạc nên mong mn thông cảm!e muốn,rất muốn làm người con dâu bình thường (chỉ cần bt thôi chứ chưa cần tốt) nhưng sao cứ giáp mặt gđ chồng e lại khó chịu vô cùng nên ko hề muốn gần họ chút nào!e biết là nên rộng lượng,nghĩ thoáng lên một chút vì chồng vì con nhưng sao khó quá!mn góp ý giúp e làm cách nào đê e dần cải thiện mqh này với!chân thành cảm ơn mn!