Không hạ được quyết tâm để đầu tư một chiếc laptop mới :(
Mình đang muốn mua một chiếc laptop, chủ yếu là loại mini gọn nhẹ dễ mang vác. Hôm đầu tiên đi tham khảo ngoài cửa hàng, vừa mới liếc một phát mình đã "fall in love" ngay với một em Sony Vaio, thật sự là rất thích kiểu dáng của nó ấy ạ. Cơ mà bạn mình lại vừa vứt cho mấy cái link, và cùng với (hoặc ít hơn) cái giá của em Vaio kia, mẫu mã có thể không bằng, nhưng cấu hình thì ăn đứt.
Tính ra thì hiện tại, nhu cầu sử dụng của mình cũng chẳng cần máy phải khủng như thế; chủ yếu là soạn thảo văn bản + vài ứng dụng văn phòng lặt vặt khác, lướt net, xem phim, không game. Đó là nhu cầu hiện tại, nhưng chưa biết trong tương lai thì như thế nào, biết đâu tự dưng hứng lên thích chơi game nên không biết đến lúc đó có phải hối hận về số tiền mình bỏ ngày nay không nữa hic hic.
Nhùng nhằng cả tuần này vẫn chưa hạ được quyết tâm để mua laptop mới. Mọi người cho mình ý kiến với T___T
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thật ra xài kỹ thì cũng k đến nổi nào , tuy nhiên chi phí khi thay thế...
Em Asus cũ của mình mua từ 09.2006 xài gần 4 năm vẫn vô tư, đợt vừa rùi cài...
Cơ mà hôm nay em cũng nhận được 1 rì-viu tốt về Vaio :D con bạn hôm nọ để trong...
Budget của mình...
Em DELL XPS 1340 P8600 4G...
Tình hình là máy em chả hiểu sao từ hồi ra HN đến giờ mà chạy media là tự tắt...
Em nghe nói Mac thay pin được nhưng phải nhờ thợ vì mình không tự tháo ra được. Cơ...
Em nói thật em học bên này toàn với dân chuyên Tin với lập trình chả...