Không biết phải post vào đâu nữa, thôi thì nhờ mod vài hôm...
Chả là cái quá khứ của em nó cũng phức tạp, chơi bời đàn đúm không thiếu gì cả, cũng do gia đình em có điều kiện và do em không đủ bản lĩnh nên dễ sa ngã. Mặc dù nhiều người nói em bị dở hơi, nhưng thật sự trong suy nghĩ của em bây giờ tiền bạc vật chất hay danh vọng không còn quan trọng nữa rồi. Em nghĩ con người mình mới là điều thiết yếu, nên em muốn lên chùa học cách tu hành, như một đệ tử tục gia thôi ạ. Đại loại là em muốn được sống cuộc sống của một tiểu tăng, ngày ngày quét chùa, học thiền, gì gì đó... Chắc có người sẽ cho rằng suy nghĩ này của em chỉ là bộc phát, nhưng em đã sống giả tạo suốt hơn hai mươi năm, chịu ràng buộc của nghĩa vụ và trách nhiệm mà chưa một ngày nào dám thoát ra. Em không nghĩ em là một người đặc biệt, em chỉ là một người với những suy nghĩ riêng của mình. Nên mong là khi em đưa vấn đề này ra đây, em sẽ không phải nghe những lời trách móc hay khuyên nhủ nào cả :)
Em định hỏi là có mẹ nào biết chùa cho nhận đệ tử vào tu không ạ, và điều kiện là gì ? Em có thằng bạn từng đi tu ở thiền viện trúc lâm, em cũng chưa hỏi cụ thể nó nhưng đọc báo thì thấy bảo các khóa học tu chỉ kéo dài 2 tuần và phải đóng tiền rồi lằng nhằng thủ tục gì gì đó... Mẹ nào có kinh nghiệm có thể chia sẻ cho em với ạ, em xin cảm ơn nhiều :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu ở Sg em có thể đến thiền viện Thường Chiếu ở gần Bà Rịa, ở đó chỉ thu nhận phật...