Khôn ngoan không lại với trời, thôi thì cứ để mặc người đời khôn ngoan :)
Hôm nay phải mượn tạm câu nói đứa bạn hay dùng để làm stt với cả làm tên topic định chia sẻ thôi :)
Cuộc sống này thật sự rất buồn cười đúng không nhỉ??? Hiền quá cũng bị người ta nói mà ghê gớm ngoa ngoắt cũng bị nói. Đúng là ghét thì nói thế nào cũng được :)
Biết chửi lại người khác đâu phải cách hay đâu nhỉ :-? Làm trong ngành dịch vụ, đúng kiểu làm dâu trăm họ, lâu lâu cũng vớ phải vài đứa củ chuối, thật ra thì cũng chẳng tức mấy vì cũng đã quen rồi, về nhà viết stt định chia sẻ với bạn bè :-J gặp người thông cảm thì không sao gặp đúng thằng dở hơi bơi ngửa thích tỏ ra trên phân, không nói lại thì tưởng mình sợ, bao nhiêu lần như thế rồi chứ có phải không đâu??? Bao nhiêu chuyện của mình nó cũng chõ cái mõm vào rồi tỏ thái độ trên phân, nghĩ cũng hơn mình 4 tuổi với cả không thèm chấp nên chẳng thèm nói gì, lại cứ tưởng như thế là hay, cứ được đà lấn tới, trăm lần thì cũng phải có lần mình nói lại, lại còn giở cái giọng: CHó cứ sủa và đoàn người cứ đi, hết hồn con chồn, thật sự ra là không hiểu ở đây ai là chó và ai là đoàn người :) Cảm thấy mà hơn được người khác, đàn anh hẳn hoi thì phải dạy bảo, cảm thấy mà không thèm chấp thì đừng có mà nói vào nữa, lại cứ kiểu nửa ông nửa thằng, muốn chọc ngoáy người khác bằng cái giọng bố đời. MÌnh hôm nay đúng kiểu nhịn mãi rồi, tức nước vỡ bờ, sẵn đag tức thằng khách điên nên nói lại luôn, bình thường cứ cười hềnh hệch, xuề xòa cho qua câu chuyện nó lại tưởng mình là ngu :<
Mọi người cho em lời khuyên đi, với cái loại mình không thèm nói lại thì nó sung sướng tưởng mình không hiểu nó châm chọc j mình, rồi cứ mặc sức khua môi múa mép, mình nói lại nó thì nó lại giở cái giọng không thèm chấp này nọ ra, thì như thế nào, đúng là dây phải mắm thối, loại đàn ông đấy là cái kiểu gì ạ >"< Trong khi đã có lúc cưa cẩm tán tỉnh này nọ, thối quá em k thể chịu đc :-<
Em hiểu em là trẻ con, 20 cái tuổi đầu nên chẳng thể láo với ai, ai nói gì cũng nhịn và cười hềnh hệch, đi ra ngoài đường thì dĩ hoà vi quý 9 bỏ làm 10 , nhưng mà đúng là cái cuộc sống này ... khó sống thật đấy. Nói chung là, những thằng đã nhận hẳn là: Anh đàn bà lắm, thì mình cũng khó mà nói lại được. Một đứa con gái tính đàn ông thì cũng chẳng thể chơi với một thằng con trai có tính đàn bà.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thích câu này của chủ top.
những thằng như thế thì cần gì nói lại, chỉ cần hỏi...