Giáng Sinh đến rồi. Giáng Sinh năm nay là năm đầu tiên em đi làm. Khổ thế chứ ah. Ở VN mình thì chỉ có lệ tặng thiệp Noel, mà cũng chỉ là giữa bọn teen với nhau. lớn tí nữa thì hết thói quen đó.
Có mẹ nào như em không, Noel đến mà lòng em tê tái
Còn ở đây, (ở Sing ah), đến noel là ôi thôi quà cáp đến ngất xỉu. Quà cho giám đốc, vợ giám đốc, cho 2 đứa con giám đốc, cho sếp, quà để chơi trao đổi quà. Mà mua quà cho sếp đâu dám mua linh tinh. Thế là đợt về vn vừa rồi đi mua 1 núi quà cáp, túi xách dây chuyền vân vân, sạch túi. Nghĩ quanh năm suốt tháng làm như điên ( 12 tiếng 1 ngày), chỉ lo dành dụm, ko mua sắm gì cho mình. Thế mà Noel đến nó vét sạch cả nửa tháng lương :((.
Ko những mua mà còn phải gói, ko những gói mà còn fải xách đi. huhu.
Trước noel em đã cẩn thận hỏi sếp xem cty mình có lệ nhân viên tặng quà cho nhau ko. Sếp bảo ko, chỉ tặng quà cho gia đình giám đốc thôi. Thế mà sáng nay con đồng nghiệp nó đưa 1 gói quà to đùng. Nhận quà mà em méo cả mặt. huhu.
Ko những thế còn cả quà sinh nhật nữa, tặng cùng lúc cả quà giáng sinh, mỗi người 2 món. huhu.
Tính mỗi đợc noel này thôi mà em bay hết gần 7 chai.
Ngày mai còn phải mua quà tặng lại con đồng nghiệp. Cuối tháng mua vé máy bay tết về, laptop lại hư, sao mà chán. :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1